Review sách Số Đỏ
Số đỏ- Vũ Trọng Phụng
Nhờ đoạn trích 'hạnh phúc của một tang gia' mà mình biết đến tác phẩm 'số đỏ'. Xuân tóc đỏ một người đúng thật là số đỏ từ một thằng mồ côi, rao quảng cáo thuốc lậu, nhặt banh quần… tình huống đưa đẩy mà anh được bà phó đoan giúp đỡ. Từ đó về sau cuộc đời anh đã bước sang trang mới. Anh bắt đầu trở thành một phần của cuộc cách mạng Âu hóa, trở thành một đốc tờ... được mọi người kính trọng. Cuộc đời của Xuân tóc đỏ ngày càng đi lên nhờ cái nhanh miệng và sự khôn khéo của anh....Đọc xong số đỏ mình cười rất nhiều và cũng ngẫm nghĩ thật nhiều. Tác phẩm đã thể hiện chân thật sự vô tâm, lố lăng, suy thoái về mặt đạo đức của xã hội lúc bấy giờ qua giọng văn hết sức trào phúng của Vũ Trọng Phụng. Điều này thể hiện rõ nhất là qua đoạn trích hạnh phúc của một tang gia. Nhà có tang nhưng tất cả mọi người trong nhà đều rất hạnh phúc, người hạnh phúc vì sắp được chia gia tài, người hạnh phúc vì sắp được diện đồ tang kiểu tân thời, người hạnh phúc vì sắp được trổ tài chụp ảnh, họ tổ chức một cái đám tang hoành tráng như mở hội. Ôi trời đọc xong đoạn này mình thấy cực sốc luôn ấy. Tóm lại, mình thấy Xuân tóc đỏ cũng chỉ là bị bà phó đoan, vợ chồng Văn Minh.... lôi kéo vào cái xã hội này mà thôi vì từ đầu Xuân tóc đỏ chả biết gì nhưng do ngày qua ngày nhìn mọi người làm cái này nói cái kia Xuân tóc đỏ bắt đầu bắt chước theo và nhận được sự ngưỡng mộ kính trọng của mọi người nên anh ngày càng lúng sâu vào...
