Review sách Mãi Mãi Là Bao Xa (2015)
Mãi mãi là bao xa - Diệp Lạc Vô Tâm
Số chương 14 + 2 ngoại truyện
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, sư đồ luyến, ngược, HE
Diệp Lạc Vô Tâm là một cây bút có giọng văn nhẹ nhàng, dễ thương, nhưng đôi lúc lại thê lương đến kì lạ. Bằng chứng là bất kỳ tác phẩm nào của Diệp Lạc Vô Tâm luôn tồn tại một chữ "ngược", dù nhiều hay ít. Và chính điều đó làm nên sức hút cho cô, được nhiều người biết đến...
Mãi mãi là bao xa - một câu chuyện tình yêu vượt qua Thái Bình Dương.
Bạch Lăng Lăng là sinh viên đại học T, Trung Quốc, trong lần đầu đi ra tiệm net đã gặp được một "nhà khoa học" thú vị trên QQ. Hai người bắt đầu nói chuyện qua mạng với nhau, dần quyến luyến, dần nhớ, dần...yêu nhau?
Bạch Lăng Lăng nhận ra tình cảm của mình với người đàn ông cô chưa từng gặp ấy, cũng là lúc phát hiện "nhà khoa học" ấy sống cách cô một đại dương bao la - bang Massachusetts, Mỹ.
"Biết rõ không thể có kết quả nên cần phải từ bỏ ngay khi còn chưa bắt đâu, hay là nên đợi cho đến khi cả hai thương tích đầy mình mới có thể kết thúc..."
Cô sinh viên nhỏ quyết định từ bỏ mối tình ảo đó, đưa cái tên "Mãi Mãi Là Bao Xa" vào trong Blacklist.
Nhưng, người ở bên kia Thái Bình Dương lại không kìm được lòng...khi cô thay đổi dòng trạng thái thành: "Em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi vì chính mình mà nở hoa...Đợi khi em hóa thành tro bụi, anh sẽ bắt gặp nụ cười của em."
Anh muốn gặp cô, anh đã bị bức đến điên rồi. Anh chạy đến đại học T, trong tay là một bó Tulip đen, cao ngạo mà cô độc đứng chờ cô ở ký túc xá, để rồi, nhìn cô sà vào vòng tay của một người đàn ông khác.
Thật quá trớ trêu, tưởng chừng có thể tương phùng, nhưng lại là thêm một lần xa cách.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua, những tin nhắn QQ mang theo ngọt ngào cùng ấm áp tưởng chừng không thể quay lại thì anh gửi cho cô một tin nhắn.
"Nơi này đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc."
Tình yêu qua mạng là một thứ cực kỳ phù phiếm, nhưng nếu nó có thể đâm hoa kết trái thì nó chính là trái ngọt nhất trong vườn địa đàng.
Bạch Lăng Lăng là một người con gái nhiều tâm sự, nhìn tưởng chừng thực mạnh mẽ nhưng nó cũng chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối vốn có của cô. Anh chính là niềm an ủi của cô mỗi khi vấp ngã, là điểm tựa cho cô mỗi khi yếu lòng,...
"Anh tin em có thể trở thành cô gái xuất sắc nhất, có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng. Một ngày nào đó em sẽ hiểu - em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em một đời thủy chung."
Mãi mãi là bao xa là một tác phẩm đáng đọc, cười có, khóc có, vui có, buồn có. Đặc biệt chính là sự "lầy" của "nhà khoa học" ngàn năm có một như "Mãi mãi là bao xa".
