Review sách Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã
“Tiếng gọi nơi hoang dã” là tác phẩm đầu tiên về loài chó mà tớ đọc. Bắt đầu yêu Buck từ trích đoạn “con chó Bấc” trong sách giáo khoa, rồi tớ cũng đặt tên em chó tớ nuôi ngay sau đó là Bấc. Câu chuyện bắt đầu khi Buck bị bắt cóc khỏi gia đình với các cô cậu chủ nhỏ mà Buck là người bảo vệ tận tâm, rồi trở thành chó kéo xe, qua tay nhiều người chủ, tìm được chủ nhân thực sự của mình, chủ nhân mà Buck hết mực trung thành, yêu thương… Yêu Buck ở lòng trung thành, ở sự tận tâm, ở trí thông minh.., Cảm xúc khi đọc cũng hòa chung vào cảm xúc của Buck trong mỗi bước thăng trầm của cuộc đời em. Giọng văn của tác giả và dịch giả mượt mà, các đoạn miêu tả chi tiết, sinh động, rất dễ tưởng tượng.
Hồng Khánh, 26/02/2018
