Review sách Quân Khu Nam Đồng
Quân khu Nam Đồng được tác giả Bình Ca viết với cách viết thật lạ và đặc biệt lôi cuốn. Lời văn không mượt mà, trau chuốt mà bình dị, mộc mạc như đang kể chuyện cho nhau nghe - những câu chuyện ly kì, hấp dẫn.
Cuốn sách là tập hợp những kỉ niệm của tập thể một nhóm anh em, bạn bè cùng trang lứa trong khu gia binh Nam Đồng, nơi dành cho các gia đình sĩ quan trong quân đội sinh sống, nơi mà các ông bố bà mẹ mải miết với chiến trường, với công tác hậu phương. Lũ trẻ lớn lên giữa gia đình mà phát triển tự nhiên, gần như không có sự quan tâm, hướng dẫn của cha mẹ trong cái tuổi "nổi loạn" nhất của đời người.
Truyện chia làm 2 phần khá rõ rệt: Phần đầu là những ngày "chiến đấu" oanh liệt, những tình huống quậy phá của tuổi học trò; những rung cảm đầu đời ngây thơ và trong sáng; những màn tỏ tình, những bức thư tình "bá đạo". Vấn đề nào cũng sâu sắc, sống động và thú vị. Tuy nhiên, theo cảm nhận của cá nhân tôi, có lẽ nếu tác giả bớt khoảng 10-20 trang về phần quậy phá, để người đọc vẫn còn cảm giác "thèm" thì có lẽ tác phẩm trọn vẹn hơn. Ở phần tiếp theo, mạch truyện chuyển sang một cách viết hoàn toàn khác, một cách rất tự nhiên. Những cậu bé, cô bé lớn lên từng ngày, suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã. Những bước chân vào đường đời trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ tạo nên những nét trầm, sâu lắng của tác phẩm.
Cuốn sách với lối viết dí dỏm, nhưng không chỉ là một tác phẩm hài hay đơn thuần đưa mọi người nhẹ nhàng, thư thái quay về với tuổi thơ. Truyện sâu sắc và có nhiều điều đáng suy ngẫm. Quậy phá, lỳ lợm nhưng tự trọng, gan góc, tình nghĩa như Việt, như Hòa,.. hay phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi như Đỗ để rồi chết trong lòng mọi người khi còn đang sống... Như thế nào tốt hơn? Chẳng có câu trả lời nào thật trọn vẹn và thỏa đáng... Tình cảm bạn bè, nghĩa thầy trò, tình thương yêu của những người cha mải mê việc chiến trường nhưng vẫn đau đáu nghĩ cho những đứa con là những mảnh ghép tuyệt vời tạo nên một bức tranh đẹp của Quân khu Nam Đồng.
Có lẽ Quân khu Nam Đồng đã quen thuộc với nhiều bạn đọc, nhưng tôi vẫn muốn một lần nữa, muốn cùng các bạn đắm chìm trong cuốn sách đã mang đến cho tôi thật nhiều cảm xúc.
Đánh giá theo độ yêu thích của bản thân: 8.5/10
Hồng Khánh, 06/8/2018
