Review sách Pháo Đài Cấm
Pháo đài cấm là một câu chuyện tương đối hấp dẫn, vừa vui nhộn lại vừa mang nhiều bài học sâu sắc. Truyện mở đầu bằng những trò tinh nghịch của 3 cậu thiếu niên 14 tuổi, thuê bộ phim có 1 phút cảnh nóng đến mười mấy lần, thích ngắm những bức hình hở hang của cô Vanna người dẫn chương trình bốc lửa. Và câu chuyện bắt đầu từ những tờ tạp chí đăng hình Vanna đầy sự hấp dẫn ấy. Để thực hiện "Kế hoạch Vanna", nhân vật tôi Billy, Alf và Clark đã bày binh bố trận, nghiên cứu tỉ mỉ phương thức đột nhập vào cửa hàng Zenlinsky để mua 3 tờ Playboy. Việc đột nhập ấy đã làm thay đổi hoàn toàn mối quan tâm của Billy, khi cậu gặp Mary - cô con gái ông chủ tiệm, cô gái có cùng sở thích đam mê lập trình, thiết kế game. Cậu quyết định nhận nhiệm vụ tìm kiếm mật mã đột nhập cửa hàng để có cơ hội gặp gỡ Mary, cùng cô thực hiện game Trò chơi cấm để tham dự cuộc thi có sự góp măt của thần tượng. Và cái vai trò “gián điệp” ấy đã mang đến rất nhiều rắc rối, cho lỗi lầm cho tâm hồn bồng bột ngây thơ và dại khờ của tuổi trẻ. Những rung động đầu đời, những cảm xúc bâng khuâng cùng với sự giằng xé lúc thì trẻ con, lúc lại tỏ ra trưởng thành của cậu thiếu niên được tác giả xây dựng rất thành công.
Truyện đem đến bài học sâu sắc với cách diễn tả nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người về đam mê, về giáo dục giới tính về tâm lý của tuổi muốn thể hiện mình. Lời văn của tác giả tự nhiên, như kể một câu chuyện thường ngày với lối viết và ngôn từ hiện đại.
Tác phẩm phù hợp với những ai thích dòng văn học thiếu nhi hiện đại nhẹ nhàng, thích hợp dành cho các bạn thiếu niên từ trên 10 tuổi và những người quan tâm đến sự giáo dục thanh thiếu niên.
Đây là một tác phẩm thú vị, mới mẻ và hiện đại, Tôi thích tác phẩm này và trân trọng Hải Đăng vì sự cố gắng của họ trong việc đưa đến cho bạn đọc những tác phẩm mới và chất lượng.
Đánh giá: 8.5/10
Hồng Khánh
08/9/2019
