Review sách Người đọc
Nghi thức của những lần gặp gỡ luôn luôn lặp lại: tắm, làm tình, đọc sách và nằm nán lại bên nhau. Cuốn sách cũng như chuyện tình của Micheal và Hanna bắt đầu đầy nhục dục như thế: đam mê, hấp dẫn và khao khát
Tôi đã không rời tay khỏi cuốn sách cho đến khi đọc xong theo đúng nghĩa đen. Cuốn sách đã được tôi tìm hiểu kỹ về nội dung trước khi đọc nên không còn sự hồi hộp, bất ngờ nhưng vẫn bị cuốn theo từng dòng chữ.
Cách kể chuyện của nhà văn Bernhard Schlink rất tự nhiên, dẫn chuyện hoàn toàn hợp lý về logic và tâm lý với bắt đầu từ chuyện tình của cậu bé học sinh trung học 15 tuổi với Hanna một người phụ nữ soát vé tàu 36 tuổi. Để rồi sau đó, sự đột ngột biến mất của Hanna đột để lại cậu bé quay quắt trong đau khổ và mặc cảm tội lỗi vì nghĩ rằng chính sự chối bỏ của mình đã đẩy Hanna đi xa. Năm tháng trôi qua, 2 người gặp lại trong một hoàn cảnh trớ trêu: tại 1 phiên tòa. Cuộc gặp gỡ của một sinh viên trường luật và 1 tội phạm chiến tranh. Hai người không nói với nhau 1 câu, chỉ một lần giao mắt duy nhất dù cả 2 đều dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt.
Đến đây, có lẽ mới là bắt đầu những điều khiến người đọc trăn trở, suy ngẫm.
Cuộc hội ngộ của Micheal và Hanna đã không chỉ còn là cuộc gặp gỡ của một cặp tình nhân sau bao năm xa cách, nó đã trở thành cuộc gặp gỡ của 2 thế hệ: của thế hệ người Đức đi qua chiến tranh - tội đồ và thế hệ Người Đức của hiện tại, phán xét lỗi lầm của thế hệ đi trước. Những chi tiết của tội ác được phơi bày lại một lần nữa làm người đọc cảm thấy đau đớn và phẫn uất, cùng nhìn lại theo những hướng khác nhau để mỗi người tự đưa ra kết luận cho riêng mình.
Với tôi, đây là một cuốn sách hấp dẫn, không chỉ vì những vấn đề lớn lao mà cuốn sách đề cập, mối quan hệ của Micheal và Hanna đặt trong mối tương quan của xã hội đã làm cho chuyện tình của họ trở nên thật đặc biệt, thật khó để xác định đâu là ranh giới của tình yêu. Xét về khía cạnh nào, cuốn sách cũng đều xuất sắc.
Hồng Khánh
19/3/2019
