Review sách Chuyến Phiêu Lưu Diệu Kỳ Của Edward Tulane
Đây là một cuốn sách rất tuyệt trong dòng văn học thiếu nhi. Tôi thấy tiếc là mình đã để em ấy ở tủ sách khá lâu trước khi đọc. Và Tôi cũng chưa biết một ai đã từng đọc này rồi mà không yêu thích cuốn sách cực kỳ ngọt ngào, đáng yêu này. Chuyện kể về những cuộc phiêu lưu cực kỳ thú vị và có ý nghĩa của chú Thỏ sứ Edward Tulance xinh đẹp và kiêu kỳ. Từ những chuyến đi ấy, Thỏ sứ đã nhận ra giá trị của cuộc sống, biết thế nào là niềm vui, niềm hạnh phúc, biết trân trọng những điều mà mình có. Và để rồi chú thay đổi từng ngày từng ngày theo những bước thăng trầm của cuộc đời. Trong cuộc phiêu lưu của đời mình, chú đã được gặp nhiều chủ nhân, mỗi vị chủ nhân đặt cho chú cái tên khác nhau, coi chú là một nhân vật khác nhau và dạy cho chú bài học về tình yêu thương khác nhau.Cứ qua một lần hóa thân khác nhau, chú thỏ sứ lại biến đổi cả về ngoại hình và cả bên trong trái tim chú Có thể nói, cuốn sách là những trang viết sâu sắc về tình yêu với cách viết thật nhẹ nhàng.
Cuốn sách nhỏ nhắn, độ dày vừa phải, cỡ chữ khá to, có một số hình minh họa rất dễ thương, không chỉ phù hợp với các bạn thiếu nhi mà còn làm tan chảy những trái tim của những người yêu dòng sách nhẹ nhàng mà sâu lắng này. Đọc cuốn sách để thấy cuộc đời đẹp đẽ hơn, sáng trong hơn và tình yêu thương có thể làm cho cuộc đời này tươi sáng đến nhường nào.
Chốt lại, tớ cực kỳ ưng ý với cuốn sách tuyệt diệu này.
