Review sách Xấu
** spoiler alert **
Đọc xong quyển sách này mình bị ám ảnh mất mấy ngày qua luôn đó. Cái kết của nó đúng kiểu...seriously, cuối cùng bà chị cũng nối gót những người kia để ra đứng đường á hả? Có khiên cưỡng quá không vậy? Tại sao không có một cách giải quyết nào khác cho cuộc đời của họ? Tất cả đều có một mẫu số chung là lao vào con đường sai lầm và tội lỗi đến khó hiểu, khó có thể đồng cảm được động cơ.
Truyện kể về 4 nhân vật nổi bật nhất và mình sẽ lần lượt đưa ra đánh giá về từng người cũng như một số nhân vật xung quanh:
1. Người kể: cô chị gái của nạn nhân Yuriko và bạn học của nạn nhân Kazue. Cô này ghen tị với nhân sắc trời ban của người em đến mức phát hờn và cư xử vô cùng vô lý. Mình không rõ cô ta có phải được xếp vào một dạng tâm thần không nữa nhưng rõ ràng cô ta vô cùng ái kỷ, chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân và xem nhẹ tất cả tình cảm của người khác. Cô ta máu lạnh, dửng dưng và vô cảm đến đáng sợ. Khi còn nhỏ cô ta đã nhốt em gái mình ngoài trời lạnh cóng chỉ vì nghĩ là đôi mắt em mình như của yêu quái mặc cho đứa em cầu xin. Đọc đúng tức luôn á. Rồi tới khi người mẹ qua đời, cô em nói chuyện điện thoại rất buồn và tha thiết nhưng cô ta kiểu...ờ rồi sao, thế à, vậy mày sẽ tới Nhật à? Mình đọc mà không tin vào mắt mình luôn đó. Cả ngày hôm đó khi nghe tin mẹ mất mà cô ta đi học, sang nhà bạn chơi và còn để ý tới từng tiểu tiết ở nhà bạn luôn, mình thật sự sợ con người này. Cô ta còn ích kỷ tới mức không muốn cho ông mình có bạn gái và gọi tình yêu là thứ chết tiệt không đáng có. Một nhân vật được xây dựng chỉ để bị ghét là đây.
Nhưng đến cuối cùng cô ta lại đi vào vết xe đổ của em gái mình để đi làm điếm, mục đích là để kiếm tiền mua máy tính cho cháu trai? Trời ơi! Cô ta ghen tị đến mức rủa xả người em vì nó đẹp nhưng người cháu trai chính là con trai của người em thì cô ta nâng niu như báu vật? Ở đây có một chút loạn luân nữa để giải thích cho động cơ của cô ta nhưng mình vẫn không muốn hiểu, từ chối hiểu luôn nha!
2. Yuriko: nạn nhân số 1 của câu chuyện, bị sát hại. Cô này đẹp như tiên nữ nhưng nhân cách lại có phần méo mó và lệch lạc. Biết là mình không thông minh và sâu sắc, chỉ có cái vẻ bề ngoài nghiêng nước nghiêng thành nên cô ta đã dùng nó thành thục để quyến rũ đàn ông và để bán mình kiếm chác. Tiền bạc dĩ nhiên không phải động cơ của cô ta mà làm điếm chỉ đơn giản là điều khiến cô ta thấy mình giỏi nhất. Sinh ra để làm điếm là cụm từ mà tác giả bao quát cô gái này. Cô ta ghét đàn ông nhưng lại thích tình dục, làm tình là bản năng và cũng là nguồn cơn cho mọi bất hạnh trong đời cô. Cô gái này thật sự lại khác hẳn cô chị kia như hai mặt đối lập của một đồng tiền, cô xinh đẹp nhưng lại xem nhẹ bản thân, không quan tâm đến việc người ta làm gì hay đối xử thế nào với mình vì chính cô cũng đối xử không ra gì với mình luôn. Cô còn chẳng thèm sợ chết vì biết làm cái nghề này sớm muộn gì cũng chết nên cứ chờ nó tới thôi. Mình tự hỏi sao đẹp mà lại vô vọng như vậy? Phải chăng có ai đó dẫn dắt đưa cô đi đúng hướng thì liệu có khác hơn? Cơ mà thôi, lẳng lơ đôi khi nó chính là máu thịt của cô này rồi, trước kia cô ấy cũng làm người mẫu nhưng lại lên giường với đạo diễn nên bị đuổi đấy mà. Quả thật con đường của cô hoàn toàn tối đen, chỉ dẫn tới ngõ cụt.
3. Kazue: nạn nhân số 2, cũng bị sát hại. Cô này thì xấu, gầy nhẳng, tính tình thì thô như đúng rồi (vô duyên thật sự nha), cứ tự tin thái quá vào bản thân và nghĩ là chỉ cần cố gắng là được hết. Cô này quả thật có cố gắng vươn lên trong cuộc sống, hơn hẳn 2 nhân vật kia tuy nhiên lại không nhận thức được mình nên cố gắng trong việc gì. Gọi là dùng đầu óc nhầm chỗ là đúng nhất. Thứ nhất cô này cố gắng để mình đẹp hơn bằng cách gầy đi hay make up lố bịch nhưng có ai nghe tả một cô gái bằng các từ ngữ này mà thấy đẹp không? Thứ hai trong học tập hay công việc cô ta luôn cố gắng để làm tốt nhất, giỏi nhất. Nhưng mà có những việc có cố mãi cũng chỉ thế thôi, không phải ai cũng đủ tư chất để làm người đứng đầu, có những người nên vừa lòng với những gì mình có thôi. Nhưng cô ta không nhận ra và cứ lao đi như con thiêu thân. Sau này lớn lên công việc của cô ta cũng không tệ nhưng vĩnh viễn không thể lên cao hơn và được cô ta đổ lỗi cho bản thân là phụ nữ. Haiz, u mê không chịu tỉnh ngộ là đây. Động cơ làm gái điếm của cô này mình thấy cũng không hợp lý lắm, vì đơn giản cô ta cứ thích chứng tỏ mình, làm nhân viên ban ngày và làm điếm ban đêm cái gì cũng giỏi. Nhờ vào đó mà cô ta sẽ kiếm được 100 triệu yên trước tuổi 40. Nghe nó có ảo lòi không cơ chứ. Vừa xấu vừa thô ma chê quỷ hờn như này mà nghĩ mình là Ngọc Trinh ý? Có cho chúng tôi còn đánh thêm :)))
Mà thật ra cô này cũng đáng thương vì bị bố nhiễm độc tư tưởng. Thông cảm hơn một tí.
4. Mitsuru: bạn học của cô chị và Kazue. Nhân vật này là đỡ nhất trong số 4 người. Thông minh, sâu sắc, nhanh nhạy và tài giỏi trong mọi việc. Đó là tất cả những mỹ từ để tả cô. Cô không xinh đẹp nhưng cô có nội tâm đẹp khi còn bao che cho cả Kazue khi cô ta bị bắt nạt. Cô luôn cố gắng để đạt được mục tiêu trở thành con ngoan trò giỏi, luôn dẫn đầu, đỗ đạt trường Y. Cô không giàu có nhưng lại biết cách để tạo vỏ bọc hào nhoáng nên có thể thích nghi với giới con nhà giàu trong trường. Nói chung là con nhà người ta trong truyền thuyết chính là đây. Ấy mà không, cuộc đời đâu cho ai tất cái gì. Khi đạt được mục tiêu trở thành bác sĩ, cô lại bỗng thấy mình trống rỗng. Giống như thể cô đơn trên đỉnh cao làm cho cô băn khoăn về mục đích của mình, khiến cô tự hỏi về giá trị của sự sống và cái chết. Điều đó khiến cô sa sút ngã và bị lôi kéo vào một giáo phái khủng bố. Nghe thật kinh khủng. Một con người tưởng như hoàn hảo nhưng vẫn chứa đựng những góc khuất khó lòng hiểu hết. Không ai là mạnh mẽ hoàn toàn, chỉ một chút yếu đuối thôi cũng có thể khiến chúng ta lầm đường lạc lối. Đó chính là những điều hay xảy ra với những người được tả là “ở nhà cháu nó ngoan lắm.” Thật buồn và đáng tiếc.
Tuy nhiên cô đã thoát ta khỏi cái hố sâu tăm tối và làm lại từ đầu. Quả thật đáng ngưỡng mộ nhân vật này khi có được nghị lực như vậy.
4 nhân vật trung tâm đều chứa đựng những tật xấu: ganh tị, dâm dục, tham lam, yếu đuối. Tác giả xây dựng nhân vật rất tốt nhé vì cả 4 đều rất đặc chưng luôn, rất đáng nhớ!
Nhân vật khác trong cuốn sách này cũng không kém phần ấn tượng luôn nhé:
1. Zhang: thằng cha người Tàu cực kỳ ranh ma và khôn lỏi. Mọi từ hắn nói ra chỉ nên tin một nửa. Đoạn đầu thì ngỡ hắn cu li cù lần lắm nhưng càng về sau mình càng thấy sợ hắn. Khi hắn hiện ra dưới lời kể chân thực của Kazue thì cái cách hắn lừa Kazue vào chòng để làm tình với tận 3 người nữa chỉ với 2k Yên thì quả là lưu manh cực độ nha. Chuyện hắn làm với người em gái đúng là không phải là con người luôn á! Má ôi lừa lọc đỉnh cao!
Mà mình băn khoăn liệu có đúng là hắn đã giết Kazue không? Tại sao hắn lại nhận giết Yuriko dễ dàng mà lại khăng khăng chối việc giết Kazue? Phải chăng đây là ngụ ý của tác giả khi chúng ta không nên tin hắn?
2. Kijima con: con trai của thầy giáo sinh học Kijima. Ban đầu mình không ấn tượng với nhân vật này lắm nhưng càng về sau càng cảm thấy tuy bên ngoài xấu xa nhưng bên trong lại hiền hoà và tốt bụng ý. Ông này phụ trách dắt mối cho Yuriko đi khách lúc còn đi học và sau này trở thành ma cô chuyên nghiệp. Tuy nhiên ông ấy đối xử rất tốt với Yurio khi chăm sóc thằng bé lúc không nơi nương tựa. Ông ta cũng khuyên Kazue không nên tiếp tục con đường lầm lỡ khi tình cờ gặp lại. Nói chung là tưởng xấu nhưng cũng không hẳn xấu.
3. Kijima bố: ông này kiểu nghiện mà ngại. Mình ghét ông này, nói trắng ra luôn. Mặc dù tỏ ra đạo đức và trang nghiêm nhưng ông ta đã phải thừa nhận là rung động vì nhan sắc của Yuriko mới cho cô vào trường. Sau này ông ta còn viết 1 bức thư dài cho Mitsuru đầy mùi tư tưởng đạo đức, thật sự sáo mòn hết biết. Tuy nghiên một thời gian sau thì ông ta quyết định kết hôn với chính Mitsuru??? Ủa già rồi mà cơ hội quá ta! Trông thì tốt thì hoá ra lại bất ngờ.
Nói chung Xấu đã vẽ ra một bức tranh kỳ dị, nơi nhân vật nào cũng chứa đựng cái xấu xa đến tàn bạo, không khoan nhượng cho một sự tốt đẹp nào như sách vở vẫn hay vẽ ra. Ở đó nó đã phê phán những thói hư tật xấu của con người như đố kỵ, ganh ghét, bảo thủ, tham lam, nhu nhược, yếu đuối...Nó cuốn hút và day dứt mãi không thôi. Mình không biết có nên recommend cho các bạn cuốn này không nhưng nhìn chung bạn cũng có thể thử đọc nó để xem chúng ta có chung cảm nhận không nhé!
