Review sách Hoàng Tử Bé (Tái Bản 2017)
có lẽ cũng đến lúc phải viết review tử tế cho cuốn này? bất chấp sự nổi tiếng và ngàn lời khen ngợi, Hoàng tử bé chưa từng một lần lọt vào danh sách những cuốn mình muốn đọc. Đi nhà sách và bỏ ra 7 euro (tương đương với 3 ngày 3 bữa luôn các bạn ạ), mình thật sự nhẹ lòng vì cuốn sách này đáng đồng tiền bát gạo.
Có lên đọc review của nhiều bạn với đủ ý kiến khen chê, mình nhận thấy có nhiều bạn cho rằng cuốn sách này sáo rỗng và vô nghĩa. Cá nhân mình lại thấy ngược lại, đây là một cuốn sách kì diệu, bởi chỉ vỏn vọn trong trăm trang giấy (khổ nhỏ!), tác giả đã kể lại một câu chuyện vừa kì ảo, vừa mộng mơ nhưng cũng chứa đầy những chiêm nghiệm cuộc sống. Có người nhận xét đây là một cuốn sách triết lý viết đơn giản tới mức trẻ em cũng có thể hiểu được. Mình cho rằng, mặc dù khi bé có lẽ sẽ không nhìn được các tầng ý nghĩa của cuốn sách, các em nhỏ sẽ bị cuốn theo cách kể chuyện vô cùng đơn giản nhưng đầy màu sắc của tác giả. Văn phong sinh động, gần gũi nhưng lại vô cùng sâu sắc, khắc họa rõ buồn vui. Thật sự đây là một cuốn sách xuất sắc giới thiệu trẻ em tới với nhân vật Hoàng tử bé này, kích thích trí tưởng tượng và tò mò của các em.
Đối với đối tượng lớn hơn (là mình đấy), dù cũng chưa dám khẳng định bản thân đã hiểu hết nội dung truyện, mình phải khẳng định sự tài tình của tác giả khi thể hiện những chiêm nghiệm cuộc sống hết sức hài hòa chứ không bị hô hào như trong "Nhà giả kim". Hoàng tử bé tưởng chừng như là truyện cổ tích trẻ con nhưng thật ra lại là nội tâm của một người quá mệt mỏi với cách vận hành của thế giới, một người với góc nhìn cuộc sống chẳng giống ai. Dù đã được viết từ thế kỉ trước, cuốn sách này vẫn đúng với xã hội ngày nay. "grandes personnes" (người lớn, hiểu theo cách này hay cách khác) vẫn mãi mãi là những người bị ám ảnh với thực tế và những con số, cứng nhắc và thực dụng.
Cái kết, mình đã mất khá nhiều thời gian để thấm được cái kết. Dường như mình không thể tin được những dòng chữ mình đọc. Chưa bao giờ mình nghĩ cuốn sách dành cho "trẻ con" này lại có một kết cục như vậy. Một cái kết thật buồn, nhưng lại cũng đặt ra hàng ngàn dấu hỏi. Cũng chính nhờ cái kết này mà mình nhận ra sự tài tình của cuốn sách và của tác giả.
Dạo gần đây, mình trở nên thực dụng hơn hẳn và như thể đang trở thành "grande personne" vậy. Vì vậy nên cảm ơn Hoàng tử bé rất nhiều vì đã nhắc nhở mình cuộc sống là gì.
