Review sách Chúc Một Ngày Tốt Lành
Mình thấy có nhiều review cho rằng cuốn sách này không thực sự hay, đặc biệt là nếu so sánh với các cuốn khác của bác Ánh. Cá nhân mình thì không cho rằng như vậy. Thực sự thì đây là một cuốn sách khá đáng yêu và hài hước về thế giới động vật cũng như trí tưởng tượng phong phú khá độc đáo!
Ý tưởng chuyện cũng khá thú vị nữa! Mọi thứ đều xảy ra ở thế giới động vật nên tác giả phần nào đã khiến cho những câu chuyện trẻ con hơn, ngây ngô hơn một chút so với thế giới loài người. Tuy vậy, câu chuyện xảy ra ở thế giới động vật này cũng phản ánh phần nào thực tế đó! Cái thứ ngôn ngữ quái dị của bọn động vật quả là hài quá mức! Loài vật không nói được tiếng người và ngược lại nhưng họ có những cách giao tiếp rất thú vị. Ở đoạn cuối truyện còn có một phần mà thế giới động vật hòa vào thế giới con người cũng rất hay và ý nghĩa này.
Nói chung cuốn sách này không nặng về ý nghĩa nhân văn như đa số các cuốn khác của bác Ánh mà đánh nhiều hơn vào phần giải trí, nhưng không thể nói là không rút ra được bài học nào! Một cuốn sách độc đáo của bác Ánh!
