Viết Cho Những Điều Bé Nhỏ - Thì Thầm Tiếng Cát
by Nguyễn Hữu Quý
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Viết Cho Những Điều Bé Nhỏ - Thì Thầm Tiếng Cát

River Autumn đã review

Thì thầm tiếng cát

Nguyễn Hữu Quý

Thì thầm tiếng cát cũng là một cuốn sách nằm trong bộ "Viết cho những điều bé nhỏ" của tác giả Nguyễn Hữu Quý, song tác giả sinh năm 1956 nên những kỷ niệm về tuổi thơ,về quê hương của tác giả lùi khá xa so với hiện tại.

Quê hương tác giả là miền cát trắng Quảng Bình, vào cái thời mới cả nước còn nghèo khó, những món quà, món ăn đi vào nỗi nhớ của tác giả cũng bình dị, chân chất: khoai lang, bánh đa nướng, trái thị, trái ổi ...; cái thời người ta còn dùng đôi dép làm bằng mo cau để đi qua trảng cát cho đỡ nóng chân..

Thời ấy , được đi xem phim Liên xô, Trung quốc cũng là một niềm vui lớn, lâu lâu mới có, khi đội chiếu phim lưu động đến xã nhà chiếu phục vụ bà con ... nên lũ trẻ con lâu lâu lại bắt chước các chú chiếu phim bằng hình cắt dán, vậy mà cũng được mấy đứa bé vỗ tay quá trời...

Quê hương có những đứa bạn lâu lâu gặp lại kể chuyện ngày xưa cùng chơi đồ hàng, kéo co, đua thuyền. Tết đến rủ nhau ra chợ tết .

Quê hương còn gắn bó với những con vật đồng cam cộng khổ với người nông dân như con trâu, thân thiết, hàng ngày cưỡi trâu đi đủng đỉnh trên đường làng..

Người mẹ cũng hiện lên thật ấm áp, đầy yêu thương . nhưng đất nước chiến tranh, người mẹ của tác giả cũng bị bom mà mất, kỷ niệm đau xé lòng .

Thì thầm tiếng cát là tâm sự của tác giả về thời thơ ấu của ông ở miền quê Quảng Bình cát trắng và gió. Ta sẽ tìm thấy một phần tuổi thơ của mình qua trang sách của tác giả , những trang sách giàu cảm xúc, thấm đượm tình người ...



Review khác về sách này 1
Điều bạn ấn tượng nhất với mảnh đất miền Trung là gì? Còn tôi, sau những năm tháng học Đại học tại Nghệ An, tôi đã trót đem lòng thương mến những người con miền Trung chân chất, thật thà. Thiên nhi... chi tiết