Review sách Tên Của Đóa Hồng
Tên của đóa hồng.
Umberto Eco
♡♡♡
Tên của đóa hồng là câu chuyện về việc thầy trò thầy Wiliam giúp một tu viện tìm ra nguyên nhân và ai là thủ phạm gây ra những vụ án liên tiếp trong tu viện.
Dựa trên trục chính là việc điều tra các vụ án của sư huynh Wiliam và Adso. Tên của đóa hồng neo một lượng thông tin rất lớn về các nhánh của đạo Thiên chúa, sự hình thành một số dòng tu và những cuộc chiếm ngầm không khoan nhượng trong lòng kito giáo; cuộc chiến giữa Giáo hội và triều đình. Tác giả cũng không quên những tòa đại hình ép cung, tòa án dị giáo để tiêu diệt các giáo phái "tà đạo"....
Những hội thoại giữa cha Ubertino và cha William về thiên thần và ác quỷ, về ranh giới cái thiện và cái ác, giữa những đụng chạm xác thịt thấm đẫm mùi hương nhang và đụng chạm xác thịt nồng nặc mùi diêm sinh... đọc nổi da ga...
Xen giữa lượng thông tin đồ sộ ấy là cảnh tu viện với những kiến trúc đặc trưng. Tác giả đã có một bút pháp vô cùng đặc sắc,khiến người đọc như thấy hiện rõ trước mắt mình Chánh tòa hoành tráng với những tượng đá tả về Chúa, về sự ngợi ca Người , về ác quỷ...
Trong một tòa tu viện tuyệt đẹp như thế xuất hiện những vụ án mà các tu sĩ bị giết một cách dã man... những cái xác ở trong tình quái gở và đáng sợ... Cha Wiliam bằng những cuộc nói chuyện với các tu sĩ và những cuộc thâm nhập vào những ngóc ngách của tu viện, che dấu những bí mật không ngờ _ đã lần tìm ra manh mối dẫn tới sự thật, một sự thật không ngờ... Rất nhiều thông tin được đưa làm người đọc lạc lối, bị thông tin hỏa mù không tìm ra lời giải...
