Review sách Ông Già Và Biển Cả (Huy Hoàng)
Ông già và biển cả
Ernest Heminway
Ông già và biển cả là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Heminway_ một tác gia được giải Nobel văn học năm 1954.
Cuốn sách kể về ông lão Santiago _ một ngư ông lão luyện. Tuy nhiên câu chuyện của chúng ta bắt đầu khi ông đã già nua, gầy gò, làn da như bị ung thư bởi ánh nắng mặt trời... và đã 84 ngày ông không câu được con cá nào... với 1 ước vọng mong muốn lần cuối cùng đi câu sẽ được 1 con cá to, cực to... ông đã tạm biệt chú bé giúp việc lên đường rất hồ hởi đi ra vùng biển Giếng Lớn xa bờ, rất nguy hiểm nhưng cũng rất nhiều cá...
Sự gay cấn bắt đầu từ khi 1 con cá kiếm tuyệt đẹp, to bự mắc lưới câu của ông lão. Con cá thì khỏe, ông lão thì kiên trì bền bỉ... cả 2 đấu tranh quyết liệt với nhau ròng rã. Con cá kiếm to lớn và đẹp đẽ như ước vọng cả đời của cụ mong ước câu được 1 con cá như vậy. Cuộc vật lộn giữa 1 người 1 cá tượng trưng cho sự đấu tranh đi tìm những hoài bão cao đẹp. Càng khó khăn càng làm cho người ta cố gắng gấp bội phần...
Nhưng cuộc chiến đấu chưa dừng lại ở đó
Ông lão lại phải tiếp tục chiến đấu với lũ cá mập xông vào ăn hôi con cá kiếm. Lần này cuộc chiến gay go hơn. Ông phải dùng hết sức lực xua đuổi chúng nhưng khi quay lại, hỡi ôi! Chỉ còn bộ xương cá và cái đầu ... Cái này minh chứng cho câu "chiếm được đã khó, giữ được càng khó bội phần".
Khi đọc chuyện tôi rất thích phần miêu tả thiên nhiên. Trong câu chuyện này sở thích của tôi được đáp ứng tối đa. Biển cả hiện lên tuyệt đẹp với mặt nước xanh thẫm ngả qua màu tím, mặt trời đỏ thẫm, từng đàn cá Dorado đi săn cá chuồn, những đàn Hải âu chao lượn cùng bắt cá làm cho cảnh vật hết sức sinh động...
Câu chuyện của cụ Santiago làm cho chúng ta càng thấm thía hơn:"Cuộc sống này chỉ thực sự kết thúc khi chúng ta thôi không còn ước mơ, thôi không còn hy vọng.”
