Review sách Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tom Sawyer - Tái bản 06/2013
Bạn đã bao giờ phải chịu đựng một thằng nhóc lém lỉnh, nghịch như quỷ sứ , luôn làm mọi người xung quanh phải bật cười, rồi cáu kỉnh vì những trò nghịch ngợm của nó chưa. Nếu rồi, bạn sẽ cảm nhận được nhóc Tom Sowyer chính là một thằng bé như thế.
Tom Sowyer là một thằng bé nghĩ ra đủ mọi trò nghịch ngợm. Nào thì ăn vụng mứt, trốn học, ghẹo bạn, đánh nhau, nói dối dì để chơi, rồi thì các trò chơi hiệp sĩ, cướp biển, đám cưới không có trò nào là Tom không tham gia, còn có khi làm trùm sỏ của lũ nhóc. Tom còn "yêu" cô bé Becky, song đôi lúc lại "lăng nhăng" với cô nàngAmy Lawrence . Đúng chuẩn mối tình "bọ xít"
Thế nhưng khi đối mặt với khó khăn và hiểm nguy Tom cứng cáp ra trò, nó không bao giờ chùn bước. khi lạc trong hang bị cái đói và nỗi sợ hãi đe dọa, Tom đã cố gắng đến cùng, sau 3,4 ngày đi tìm lối ra Tom đã tìm được và cùng với Becky ra khỏi hang an toàn. Tom còn dũng cảm cứuMuffin Potter thoát tội oan dù cậu rất sợ hãi bị Joe Da Đỏ trả thù...
Tom Sawyer tuy có nghịch ngợm, khó bảo, cứng đầu song cậu là một chú bé can đảm, có nhiều mơ ước, sống trong một ngôi làng nhỏ bé, nghèo và lạc hậu, Tom mong muốn được trở thành cướp biển để được đi khắp nơi, giàu có. Đúng là một ước mơ con trẻ.
Câu chuyện được Marktwain viết rất đặc sắc. Thế giới tuổi thơ hiện lên đầy sắc màu, chân thật, không chỉ được trẻ em say mê mà nhiều người lớn cũng vẫn tìm đọc để nhớ về tuổi thơ của mình
