Review sách Mười Tội Ác
Trong khoảng vài mươi năm trở lại đây văn học Trung quốc nở rộ thể loại kinh dị, trinh thám, trinh thám kết hợp kinh dị. Tác phẩm Mười tội ác nằm đâu đó trong 3 thể loại này, không hẳn là cái này, song cũng chưa hẳn là cái kia.
Như cái tên "Mười tội ác" , tác giả Thẩm tri Thù viết về những vụ đại án của Trung Quốc dựa trên cơ sở những vụ ác có thật. Có lẽ ban đầu ông chỉ định viết 10 vụ, song về sau vì một lý do nào đó (quá ăn khách chăng) ông viết thành 5 tập .
Các vụ án trong "Mười tội ác" nhiều vụ án lớn không bởi nhiều người bị giết mà bởi mức độ dã man, tàn tộc của kẻ sát nhân. những kẻ thủ ác hành động như những con thú độc đôi khi đã tính toán, lên kế hoạch trước (bóng ma đêm mưa) , song cũng có khi bất chợt nảy sinh trong đầu, ra tay làm liền (Nô lệ dưới tầng hầm), song cũng có khi sự thờ ơ của con người cũng là một tội ác (Người tuyết).
Các thành viên của tổ chuyên án mỗi người một vẻ : Giáo sư Lương bộ óc của tổ phá án: lớn tuổi, sâu sắc, nhìn xa trông rộng, Tô My hoa khôi của nhóm , là một hacker tài ba, Bao Triển thính mũi, chịu khó, Họa Long nóng tính, nhiệt tình, cả 2 đều giỏi võ... cả 4 hợp thành một tổ phá án như thần, nức tiếng cả Trung hoa.
Có một điều tôi không thích ở các tác phẩm Trinh thám kinh dị Trung quốc là họ hay làm lố, cái gì cũng quá đà, đã chết là chết như núi, máu đổ như sông, ngập cả nhà...thêm cái chủ nghĩa Đại Hán nữa đọc khá ghét :). Tuy nhiên, đây vẫn là 1 tác phẩm khá thu hút, đọc hồi hộp, ly kỳ
