Review sách KHI LỖI THUỘC VỀ NHỮNG VÌ SAO
Khi lỗi thuộc về những vì sao
John Green
Năm 2000, John Green tốt nghiệp trường Kenyon College với bằng cử nhân . Sau khi tốt nghiệp đại học, Green đã tham gia một số công việc thiện nguyện tại một bệnh viện Nhi khoa Quốc gia ở Columbus.
Khoảng thời gian tiếp xúc với các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đã thôi thúc anh phải viết nên một câu chuyện, về hành trình gian khổ để đấu tranh giành giật mạng sống với tử thần của chúng.
Đó chính nguồn cảm hứng để anh viết nên cuốn tiểu thuyết Khi lỗi thuộc về những vì sao nói về cô bé Hazal 16 tuổi mang căn bệnh hiểm nghèo ung thư tuyến giáp đã di căn vào phổi và cô bị trầm cảm nặng. Nghe theo lời mẹ và bác sỹ khuyên cô đã đến Hội Tương Trợ để làm quen với bạn bè để khuây khỏa bớt...
Tại đây Hazal đã làm quen với anh chàng đẹp trai Augustus Water. Từ đây cuộc sống của cô đã trở nên hoàn toàn khác.
Bệnh ung thư là một cái án treo nhưng không có nghĩa nó có thể cướp đi sự sống cũng như niềm yêu sống của Hazal và Augustus. Bên nhau họ đã biến những ngày sau cuối hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Họ đã cùng nhau cố gắng thực hiện những ước mơ của mình.
Tuy nhiên Khi lỗi thuộc về các vì sao không có 1 kết cục như trong mơ. Không có phép màu, cũng chẳng có một cái kết đẹp như cổ tích.
Cuộc sống vẫn như nó thường có. Hazal vẫn phải kiên cường chống chọi với bệnh tật và đau đớn hơn là phải chứng kiến bàn tay của tử thần dần cướp đi Augustus...
Khi lỗi thuộc về các vì sao đã "khám phá một cách khéo kéo nét hài hước, ly kì và bi thảm của việc sống và yêu"
