Review sách Đất Rừng Phương Nam
Đất rừng Phương Nam
Đoàn Giỏi
Chiến tranh … Những đoàn người tản cư… Bom rơi, đạn nổ…
Trong những ngày loạn lạc đó, cậu bé An đã bị thất lạc cha mẹ. Không một xu dính túi, với một bộ đồ mặc trong người, An đã bắt đầu chuỗi ngày phiêu lưu lưu lạc xứ người…
Từ một cậu bé đang được cha mẹ chăm lo bảo bọc, bỗng chốc tứ cố vô thân, An phải tự thân vận động, lang qua các nơi, rồi dừng chân ở một chợ nhỏ nơi miền Tây sông nước, chú bé làm mọi việc của mấy thím, mấy chị bán bán hàng sai, đổi lại chú có đủ lưng lửng bụng đắp đổi kiếm sống qua ngày…
Những tháng ngày lang thang đó An đã gặp rất nhiều người, có người tốt bụng cưu mang , giúp đỡ em như dì Tư Béo, gia đình thằng Cò, có người chỉ gặp thoáng qua nhưng không bao giờ quên: anh Sáu Tuyên truyền, bác Ba Ngù. Chính những con người bình dị ấy đã quyết bảo về nền độc lập non trẻ của nước nhà, kiên quyết chống Tây đến cùng.
Những con người miền Tây hiện lên trong Đất rừng Phương Nam thật hào sảng, rộng rãi, mang đậm tính cách Nam Bộ. Bình thường họ có thể hiền lành, thậm chí nhút nhát, nhưng khi cần cứng cáp, mạnh mẽ để bảo vệ điều mình cho là đúng, họ có thể làm tất cả. Tiêu biểu là ông già bắt rắn- ba của thằng Cò. Để bảo vệ cho má thằng Cò – là người thương của ông khỏi tên địa chủ ác ôn, ông đã làm tất cả, bị vu oan bỏ tù, thậm chí bỏ cả quê hương xứ sở ra đi về miền tận cùng nơi thâm sơn cùng cốc của mảnh đất phương Nam để giúp cho gia đình được yên ổn…ông như một thân cây vững chắc để má Cò, Cò và cu An dựa vào…
Cũng có những nhân vật chỉ xuất hiện đôi ba trang giấy nhưng làm người đọc luôn nhớ mãi đó là anh Võ Tòng - một trang hảo hán thời hiện đại. Mạnh mẽ, ăn to nói lớn, nói một lời như dao chém vào đá, không đổi dời…
Má của cu Cò một người phụ nữ hiền dịu, nhưng đã thương ba Cò là không thay lòng, dù phỉnh nịnh hay đòn ròi của lão địa chủ cũng không làm bà thay lòng đổi dạ. Không màu mè hoa lá nhưng Tình yêu của hai người họ luôn đem lại cho tôi một cảm giác khâm phục, thương mến..
Thiên niên trong Đất rừng phương Nam hiện lên thật đẹp và sống động, từ dòng sông với những dải lục bình trôi , hai bên bờ hàng tràm soi bóng với bộ rễ ngoằn nghèo như những con rắn quyện vào nhau.
Cảnh vật trong rừng cũng hiện lên như một bộ phim trong mắt người đọc. Cánh rừng tràm xanh biếc với đàn ong cần cù đi kiếm mật, đàn vẹt mỏ đỏ sặc sỡ chí chóe vang một góc rừng.
Đất rừng phương Nam một tác phẩm viết về đất và người phương Nam vô cùng thành công của Đoàn Giỏi...
