Review sách Bố Già
Bố già
Mario Puzo
Mario Puzo là nhà văn, nhà biên tập người Mỹ gốc Italia. Ông viết nhiều về các tập đoàn tội phạm gốc Italia. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Bố già.
Bố già kể về Don Corleone một ông trùm của tập đoàn tội phạm mạnh nhất nhì nước Mỹ. Từ một người mới nhập cư rồi trở thành 1 ông trùm hùng mạnh quá trình ấy đã hình thành nên một bản lĩnh nhìn xa trông rộng, quyết đoán, chắc chắn, lạnh lùng. Gian hùng 1 cây. Đó là trong công việc. Còn đối với gia đình ông là người cha người chồng chu toàn, là một người bạn chí tình với bạn bè.
Đế chế của Bố già lung lay khi ông nói không với ma túy ở trên địa bàn của ông. Những tập đoàn tội phạm còn lại không dễ gì từ bỏ miếng mồi ngon. Chúng ám sát con trai cả của Bố già. Mua chuộc con nuôi của ông. Từng bước chặt hết vây cánh. Bố già đã chuẩn bị một cuộc trả thù quy mô.
Tuy nhiên, người phá bĩnh kế hoạch của ồn lại chính là Thần Chết. Ông chết đi , người con trai út gánh vác trách nhiệm trông nom đế chế, thanh trừng những kẻ phản bội. Một Bố già mới_ có học, lạnh lùng, có tất cả những đức tính của ông...
Văn phong của tác giả rất đặc sắc với lối kể hoang dã, bụi bặm mà không kém phần mỉa mai, châm biếm, pha chút gì đó khinh khi.Lời thoại đơn giản mà chặt chẽ, cương quyết mà linh động, ngắn gọn mà đủ đầy tinh chất.
Cuốn sách này qua bản dịch tuyệt vời của Ngọc Thư Lang đã truyền tải đến người đọc cái chất văn của Mario Puzo. 1 bản dịch hết sức xuất sắc, đã ghi dấu vào lòng người đọc 1 Bố già có 1 không 2.
