Review sách Thế Gian Này, Nếu Chẳng Còn Mèo
“Nếu thế gian này chẳng còn mèo
Thì nó sẽ ra sao, cuộc đời tôi sẽ thay đổi thế nào?
Nếu thế giới này chẳng còn tôi
Liệu nó sẽ bất biến, vẫn đón ngày mai như mọi hôm?"
Rất thích Mèo nên khi đọc mấy câu thơ đó trong bìa cuốn sách cậu trò nhỏ đang đọc, mình đã hỏi mượn luôn. Cuốn sách nhỏ, màu xanh dễ thương, áo ngoài lại còn có hình chú mèo nhị thể lấp ló nữa chứ, rất đáng yêu. Đọc một hồi xong thì nhận ra, sách vẫn giữ đúng tinh thần văn học Nhật: hơi buồn tẻ và không hợp với mình. Nhưng mình không thể phủ nhận bài học ý nghĩa được đúc kết sau khi đọc hết cuốn sách này.
Truyện được xây dựng theo một motip kỳ ảo, hoang đường. Chàng trai nhân vật chính bị mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Có một ác quỷ hiện ra, nói sẽ đánh đổi những thứ anh ta yêu quý để thêm vào quỹ thời gian sống trên trái đất cho anh ta. Lần lượt điện thoại, phim ảnh và đồng hồ- những điều anh trân trọng và gắn bó đều biến mất. Rồi cuối cùng, ngày thứ 6 tới, ác quỷ muốn sự biến mất củamèo cưng mang tên Bắp Cải...
Đó là chú mèo nhỏ anh bưu tá vô cùng yêu quý. Nó gắn bó với mẹ anh và chính anh từ ngày con mèo cũ -Xà lách, biến mất. Ác quỷ còn hoá phép cho chú mèo Bắp Cải biết nói tiếng người. Anh cùng Bắp Cải đi dạo, trò chuyện về những kỷ niệm đã có cùng nhau...
Liệu đến lần cuối này anh ta còn chịu đánh đổi nữa hay không? Cái kết câu chuyện sẽ như thế nào? ( Viết đến đây tự dưng thấy truyện cũng được đó chứ?)
Hoang đường vậy đó nhưng hẳn có ý nghĩa phải không các bạn? Trong cuộc đời, hẳn sẽ có nhiều lần chúng ta phải đánh đổi. Và cũng không ít người cảm thấy sợ hãi cái chết tới mức sẵn sàng làm đủ mọi điều chỉ để thêm cơ hội được sống sót- giống như anh chàng bưu chính trong câu chuyện này. Nhưng rốt cuộc, bài học anh rút ra được sau chuyện đó mới là điều ta cần chiêm nghiệm. Cái chết không đồng nghĩa với bất hạnh. Việc cái chết ấy là hạnh phúc hay bất hạnh còn liên quan đến việc ta đã sống như thế nào. Vì “chỉ sống thôi thì có ý nghĩa gì? Ý nghĩa nằm ở chỗ mình sống như thế nào, đúng không?” Vậy nên ta hãy sống sao để những ngày đang còn hiện hữu đây đều không buồn tẻ.
