Review sách Oxford Thương Yêu
Đến giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác khi đọc xong Oxford thương yêu lần đầu tiên- năm 17 tuổi. Câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu khi ấy là " Fernando của đời em- anh ở đâu?" ^^
Viết đến đây tự dưng lại nhớ cái câu trong Sống mòn của Nam Cao " Chao ơi! 17 tuổi thì người ta ai cũng mộng- những cái mộng lại chẳng thành sự thực bao giờ". Thật vậy! Giờ tôi 30 tuổi, chưa phải già nhưng đủ trải nghiệm để hiểu rằng: Mình không phải Kim thì đào đâu ra Fernando cho mình chứ? Tỉnh mộng thôi hỡi giấc mộng của tôi năm 17 tuổi :))
Kim là du học sinh Việt Nam sang học tập tại Oxford- trường đại học nổi tiếng và lâu đời nhất Anh Quốc.Theo nhưdự tính,cô phải hoàn thành chương trình họctrong vòng một năm. Do có chút vấn đề trong thủ tục nên cô nhập học muộn. Rất may là cô được anh chàng Fernando - trợ lý của vị giáo sư hướng dẫn luận văn giúp đỡ.
Ở Việt Nam, cô vốnlà một thiên kim tiểu thư "lá ngọc cành vàng". Sang Oxford, cô phải hoàn toàn tự lập,phải đối diện với một phương pháp học tập mới, một môi trường sống hoàn toàn mới. Fernando đã giúp đỡ cô rất nhiều trong cả việc học lẫn làm quen với cách sống và làm việc ở nơi đây. Nhưng sựgiúp đỡ ấy làtheo cách của riêng anh nên Kim ban đầu không cảm nhận hết được. Cô từng ghét anh và cho rằng anh"độc ác, tàn nhẫn và máu lạnh".
Hai cá tính mạnh mẽ, hai cái tôi to đùng gặp nhau và nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bực bội, giận dỗi. Nhưng rồi tình yêu dần nảy sinh, thứ tình yêu mãnh liệt nhưng đầy lý trí. Cả hai đều biết cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu. Qua bao nhiêu khó khăn, xa cách, giận hờn, cuối cùng, hai trái tim bướng bỉnhcũng về được với nhau, tạo nên một kết thúc có hậu.
Người ta nói nhiều về tình yêu trong Oxford thương yêu, một tình yêu đẹp của hai cá tính mạnh mẽ đến từ hai nền văn hóa khác nhau. Nhưng điều mà khiến câu chuyện đọng lại sâu nhất trong tôi là nghị lực sống và trách nhiệm với bản thân của các nhân vật.
Sau này lớn hơn tôi có đọc lại cuốn truyện một lần. Tự nhận thấy nó có nhiều điều không được tự nhiên thậm chí hơi nhạt nhẽo. Nhưng đặt nó trong bối cảnh ra đời- những năm 2007-2008 thì rõ ràng, tác giả trẻ Dương Thuỵ đã có một cuốn sách rất thành công.
