Review sách Những Tấm Lòng Cao Cả (Đinh Tị)
Têntuổi Edmondo De Amicis đã vang khắp thế giới. Ít ai biết rằng nhà văn được trẻ em mọi nơi yêu mến ấy lại không phải người chuyên viết sách cho trẻ em. Thể loại ông theo đuổi là du ký và phê bình văn học, đặc biệt là những chủ đềliên quan nhiều đến chính trị. Dù vậy, khi nhắc tới ông, người ta vẫn nhớ nhiều nhất tới tác phẩm " Những tấm lòng cao cả".
Truyện xoay quanh cuộc sống của cậu bé người Ý tên là Enrico Bottini. Hàng ngày, cậu bé ghi chép lại tất cả những sự việc lớn nhỏ diễn ra trong cuộc đời học sinh của cậu. Cứ mỗi tháng, thầy giáo của cậu lại đọc cho cả lớp chép một câu truyện còn bố mẹ lại viết cho Enrico một lá thư. Tất cả thư và truyện ấy cũng được xếp vào cuốn nhật ký. Những ghi chép trong 10 tháng của cậu bé 11 tuổi ấy trở thành cuốn truyện nhỏ về năm học của cậu.
Cuốn sách đã nêu cao vai trò của giáo dục trong việc hình thành nhân cách con người ngay khi ta còn là một đứa trẻ. Đặc biệt hơn, sự giáo dục trẻ phải là sự đồng lòng đến từ cả gia đình, nhà trường và xã hội.
Cảm động làm sao trước tấm lòng của người thầy Perboni. Biết học trò ngủ thiếp đi vì buổi sáng phải đi vâc củi lúc 5 giờ, thầy đợi đến hết giờ mới đánh thức cậu bé Coretti dậy, ôm cậu bé và dịu dàng nói: " Thầy không mắng đâu. Thầy biết là trước khi đến lớp con đã phải làm lụng nhiều". Những hành động nhỏ mà tâm lý như vậy xuất hiện rất nhiều trong cuốn sách.
Không chỉ cho mỗi yêu thương, những người lớn trong truyện còn rất đỗi nghiêm khắc. Khi Enrico phạm lỗi lầm, cha cậu đã viết một lá thư bày tỏ sự tức giận và đưa ra hình phạt thích đáng cho cậu. Enrico đã thấm rất nhanh bài học ấy.
Rõ ràng, cuốn sách không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn cho cả các bậc làm cha mẹ, làm thầy cô nữa.
Bản này của Đinh Tỵ do Hoàng Thiếu Sơn dịch. Ngôn ngữ trong sáng và hình minh hoạ rất đẹp.
