Review sách Gái Già Xì Tin (Tái Bản 2015)
Đây là một cuốn sách rất đỗi đáng yêu. Bất kể bạn là ai, làm gì, đang ở độ tuổi nào cũng nên đọc nó để tìm những niềm vui bên trang sách. Đừng nghe cái tựa có từ " xì- tin" mà nghĩ nội dung nó nhạt hèo nhé! Bố của mình, hai năm trước, khi ấy sáu lăm tuổi đã đọc và không dứt ra được ấy. Đọc xong còn khen nức nở nữa. Hihi
Cốt truyện không có gì mới song cách kểdí dỏm của cây bút trẻ Nguyễn Thu Thuỷ đã chinh phục độc giả ngay từ những trang sách đầu tiên. Dương làmột cô gái hai mươi tám tuổi- cái tuổi mà trong suy nghĩ củacha mẹ của bất kỳ cô gái nào cũng đều có nghĩa là " sắp già". Đã vậy Dương còn rất đỗi bình thường cả về nhan sắc, nghề nghiệp, lẫn tính cách.
Rồi số phận run rủi cho Dương gặp hai chàng trai một lúc. Một người tên Địnhđẹp trai, thành đạt, cô độc và đã khiến trái tim cô lỗi nhịp ngay khi chạm mặt. Người kia là Quân, kém cô vài tuổi nên rất đỗi năng động, lém lỉnh và dành cho cô tình cảm rất đỗi chân thành. Khó xử hơn nữa khi Định còn là chú họ của Quân. Và Quân thì luôn kề bên, chăm sóc cho Dương lúc cô chênh chao nhất.
Tôi nhớ lắm những dòng thơ Quân viết cho Dương khi cậu biết trái tim cô không thuộc về mình:
" Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?"
Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng đan xen đủ mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu lứa đôi đầy yêu thương, hờngiận, hiểu lầm, chia tay... nhưng rồi một cái kết ngọt ngào cuối cùng cũng đến.
Bạn nên đọc cuốn sách để có cho mình những phút giây thoải mái sau những bận rộn và mỏi mệt của cuộc sống.
