Review sách Truy tìm kí ức
"Truy tìm ký ức" còn có tên gọi khác là " Người đẹp làm nhân" . Truyện thuộc thể loại Tình cảm lãng mạn xen lẫn trinh thám kinh dị và tâm lý học tội phạm của Đinh Mặc.
Đúng như tên của truyện. Nội dung truyện kể về quá trình truy tìm ký ức của họ, câu chuyện tìm lại ký ức đã chôn vùi theo năm tháng, câu chuyện tình yêu, tình người…
Nhân vật chính của câu chuyện là Hàn Trầm và Tô Miên. Hai người gặp nhau trong tình huống éo le với những hiểu nhầm và mâu thuẫn gay gắt. Hàn Trầm là một thần thám tài giỏi có tiếng trong ngành công an. Anh được đánh giá là người có tính cách kì dị bởi hay lui vào những khu vực " đèn đỏ". Tô Miên trước khi tìm lại trú nhớ được biết dưới tên Bạch Cẩm Hy. Cô là "mỹ nhân" trong ngành tâm lý học tội phạm với vẻ ngoài sắc sảo, tinh nhanh.
Khi 2 người tỉnh dậy từ cõi chết. Những gì họ nhớ được chỉ là hình bóng của 1 con người nào đó. Với Tô Miên, cô chỉ nhớ bóng dáng của 1 chàng trai ngoại hình mờ ảo cùng lời hứa "Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.". Còn Hàn Trầm anh cũng chẳng nhớ được hơn cô là mấy. Để tìm bóng dáng vị hôn thê. Anh loanh quanh ở khu đèn đỏ suốt 5 năm trời bởi sợ cô lưu lạc đến nơi đó. Số phận không mãi trớ trêu. Hai người gặp lại và cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình với những vụ án man rợ.
Hẳn trong những vụ án. Vụ khiến người ta nhọc công nhất chính là vụ dưới tay 1 nhóm gồm 7 sát thủ: A, E, H, K, L, R, S, T. Đó thực sự là một chuỗi án phức tạp với các loại sát thủ tính cách khác nhau. Man rợ có, lương tri có, lạc lầm có....
Vậy còn chần chờ gì nữa. Hãy để Đinh Mặc đưa bạn đến chuỗi lập luận logic và kịch tính của truyện đi nào.
