Review sách MÈO CHIẾN BINH - VÀO TRONG HOANG DÃ
Mình phải thừa nhận rằng thêm một lần nữa mua sách Nhã Nam bởi yêu bìa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu nói về bìa sách đẹp thôi là chưa đủ vì Mèo chiến binh hay vượt xa ngoài sự mong đợi rất nhiều. Chắc phải gửi một lời xin lỗi chân thành đến nhóm tác giả vì đã từng có ý nghĩ rằng đây là một câu chuyện nhò dành thiếu nhi.
Mèo chiến binh tuy chỉ mới là cuốn một trong series dài tập nhưng nó cũng đã thể hiện được sự đồ sộ ở nhiều mặt. Trước tiên phải kể đến là tên tác giả, đối với những ai lần đầu tiếp cận với cái tên Erin Hunter như mình chắc sẽ không khỏi bất ngờ, vì đây không phải là một mà có đến sáu người tác giả cùng tham gia sáng tác. Đó vẫn chưa là gì đâu, cứ bình tĩnh và hít một hơi thật sâu rồi lật những trang tiếp theo của sách nào. Bạn chắc chắn sẽ choáng ngợp với bảng giới thiệu nhân vật dài và chi tiết từng con mèo của cả bốn bộ tộc trong truyện. Nhưng vẫn chưa dừng lại, nhóm tác giả tiếp tục làm bạn phải té ngửa với hai tấm bản đồ vô cùng hoành tráng tiếp ngay sau đó. Đây cũng chính là lúc mình nhận ra Mèo chiến binh không phải đơn giản là câu chuyện nhỏ nữa mà nó đem lại cho mình cái cảm giác thân quen rất Trò Chơi Vương Quyền, rất Harry Potter của ngày nào.
Mình rút kinh nghiệm từ những cuốn có nhiều tuyến nhân vật, nên đã viết hết tên ra một tờ giấy để đọc được dễ dàng hơn. Nhưng trái ngược với sự đồ sộ vốn có, cuốn này lại cực kì dễ đọc và dễ cảm. Cái hay của nhóm tác giả ở đây là đã xây dựng thành công tên gọi cũng như tính cách nổi bật của từng con mèo trong truyện, giúp cho người đọc không bị rối và nhẹ nhàng dẫn lối họ vào khu rừng qua từng câu từng chữ. Một câu chuyện phiêu lưu đầy lôi cuốn với những tình huống hấp dẫn liên tiếp nối đuôi nhau xảy ra mà không cho bạn ngừng nghĩ bất cứ một giây nào. Đôi khi đang đọc truyện mình phải bật cười với những cử chỉ đúng là mèo chứ chẳng thẻ là loài vật nào khác của Chân Lửa, hay có lúc tim muốn nhào ra ngoài theo từng bước chân các chiến binh tộc Sấm quay về trại khi biết tin có chiến tranh, và cảm thấy tức giận thay cho cả tộc Sấm khi họ vẫn còn đang bị một kẻ xấu xa đội lốt anh hùng che mắt.
Vào trong hoang dã là một tác phẩm vô cùng sống động. Bạn sẽ cảm nhận được từ mùi hương, mọi cử chỉ cho đến cả diễn biến của không gian, thời gian được thể hiện rõ mồn một trước mắt như đang xem phim ở rạp 4DX chứ không còn cảm giác là đang đọc sách nữa. Nhã Nam lại thêm lần nữa không làm mình thất vọng khi phát hành một cuốn sách đẹp cả về nội dung lẫn hình thức bên ngoài như này. Mình mong sớm sẽ được gặp lại những người bạn đáng yêu Tim Lửa, Vằn Xám, Chân Quạ, cũng như tiếp tục được đồng hành trong những cuộc phiêu lưu mới của Tộc Sấm.
