Review sách Bí mật của Naoko
Trước tiên thì phải công nhận một điều là cuốn sách cuốn hút quá chừng. Theo đúng như nguyên tác tên gốc vỏn vẹn chỉ có "Himitsu" nghĩa là Bí mật - một thứ mà luôn thôi thúc sự tò mò và ham muốn khám phá của người đời. Higashino Keigo đã quá hoàn hảo trong việc dẫn dắt điều bí mật này đến với độc giả, khiến mình không thể nào ngừng đọc khi cầm nó trên tay, phải ráng lắm mới dứt ra được để đi ngủ mỗi tối.
Sau khi đọc liền hai tác phẩm có thể cho là một mới nhất và một cũ nhất, mình nhận ra được điểm chung trong cách xây dựng nhân vật cũng như cốt truyện của Higashino Keigo. Ông luôn đưa vào truyện những tâm hồn rạn vỡ vì sự mất mát to lớn trong gia đình, rồi sau đó họ cố gắng mạnh mẽ vượt qua nổi đau tinh thần để đạt được những mục đích sống mà họ tự cho đó là đúng đắn nhất. Những nút thắt, những bóng tối dần dần được khai sáng qua từng trang sách và một cái kết có ý nghĩa là điều ông luôn muốn hướng đến. Theo cá nhân mình thì Thánh Giá Rỗng là phiên bản nâng cấp của Bí Mật Naoko nhưng nó lại kém hơn nhiều so với đàn anh của nó.
(Từ đoạn này có thể biết trước nội dung truyện, cân nhắc kĩ trước khi đọc tiếp)
Bí mật của Naoko chọn một đề tài ma mị và vô cùng hấp dẫn, tác giả cũng đưa ra những dẫn chứng cụ thể các câu chuyện kì lạ về hiện tượng nhập vong trong thế giới thực để minh chứng cho đề tài không hề vô căn cứ này. Hirasuke - người đàn ông trụ cột trong gia đình và tưởng chừng như anh sẽ chẳng còn ai để mà che chở nữa thì lại phải đứng giữa một quyết định quá khó khăn như kiểu hai người thân yêu rớt xuống sông, bạn sẽ quyết định cứu ai và bỏ mặc ai. Anh bỏ hết mọi dục vọng để giữ tròn chữ tín với người vợ và cũng không mấy lần ghen ra mặt khi nghi ngờ cô có tình nhân mới. Naoko trong cơ thể Monami hoặc có thể chính là Monami chứ không phải là ai khác - một cô gái đảm đang việc nhà, có mục đích sống rõ ràng và rất biết nghĩ cho gia đình. Cô luôn quyết tâm làm hết sức để đạt được mục đích sống. Cô kiên cường và vô cùng thông minh. Mình quá phục tác giả trong việc xây dựng nên tình tiết sau mỗi lần thức giấc là hai mẹ con thay phiên nhau sống cuộc đời của Monami, đây cũng là một trong những điểm nhấn tuyệt vời làm nên sự thành công của toàn tác phẩm. Kajikawa và hai cô vợ - một tên "sát nhân" và hai kẻ "đồng phạm" của hắn ta. Họ là những nhân vật phản diện nhưng lại chiếm sự thương cảm của mình nhiều nhất. Một anh nhân viên lái xe nghèo một mình phải nuôi hai gia đình nhỏ, chỉ vì làm việc quá sức vì gia đình mà anh phải trả một cái giá quá đắt mà đáng ra anh chẳng phải làm thế. Người ta hay nói ví von rằng, người Nhật thường tuyên dương những ai ngủ gật trong giờ làm việc vì đó chính là thể hiện họ quá chăm chỉ không màn giờ giấc. Tuy nhiên nghề lái xe của anh thì sẽ chẳng có ai tuyên dương mà ngược lại việc ngủ gục còn là lưỡi hái tử thần kéo toàn bộ mọi người xung quanh xuống địa ngục. Hai cô vợ của anh đều đáng thương và họ cũng chính là minh chứng rõ nét nhất cho những mối tình ngây thơ thời thiếu nữ.
