Review sách Ngày Xưa Có Một Chuyện tình
Vẫn lối viết quen thuộc nhưng với một phong cách khá mới lạ của truyện Nguyễn Nhật Ánh. Câu chuyện được kể theo cách nhìn của tất cả những người trong cuộc nên tuy cũng cùng một sự việc nhưng được nhìn và kể lại theo nhiều góc độ và tâm tư của những người khác nhau. Nghe kể lại, biết kết quả mà vẫn hứng thú đọc. Câu chuyện kể về cuộc tình "tay 3" giữa ba người bạn , Vinh còm, Phúc và Miền- tớ,cậu và cô ấy. Vẫn là những đứa trẻ tuổi còn đi học có tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, đã cùng nhau trải qua một tuổi thơ "dữ dội" với đủ thứ vui buồn trẻ con như thường thấy trong văn Nguyễn Nhật Ánh nhưng rồi chúng cũng phải lớn lên theo mạch truyện với những diễn biến tâm lý phức tạp hơn, khiến cho câu chuyện càng trở nên kịch tính hơn, đến phút cuối vẫn thấy bất ngờ, chỉ vì một chữ “yêu” mà các mối quan hệ rạn nứt, vẩn đục bởi vô số toan tính, lắng lo. Vinh yêu Miền, dành nhiều tình cảm cho Miền và "nghĩ đến chuyện cưới nó làm vợ khi nào tao lớn lên" đó là câu Vinh còm đã quả quyết trước Phúc đuôi tôm-người bạn tri kỷ của mình. Ban đầu Phúc đóng vai trò như cầu nối giữa Vinh và Miền nhưng rồi Miền lại yêu Phúc và trong một lần không kiềm chế được sự thăng hoa..Miền đã có thai cùng Phúc. Giường như đó là kết thúc cho một nữa câu chuyện nhưng lại mở ra bắt đầu cho nữa câu chuyện còn lại khi cùng lúc đó khi Phúc còn chưa hay biết thì phải cùng người cha trốn khỏi quê hương biệt tích nhiều năm. Vì tình yêu của mình dành cho Miền mà Vinh đã nhận làm cha của đứa bé rồi xem nó như con đẻ của mình. Nhưng nếu dừng ở đó thì đâu có gì hay có gì đáng nói, đột ngột Phúc trở về và tình cờ được gặp con mình, biết được sự thật. Rồi vì chữ "tình" -tình xưa còn vương vấn, tình cảm hạnh phúc bấy lâu; tình yêu giữa Miền và Phúc giữa Miền và Vinh, tình phụ tử giữa hai cha con Phúc và tình nghĩa giữa Phúc và Vinh; một lần nữa câu chuyện được đẩy lên cao trào. Đặt tất cả các nhân vật vào tình cảnh vô cùng khó xử, "chọn lựa con tim hay chọn nghe lý trí" giữa sự ích kỷ của bản thân hay nghĩa tình với nhau. Phúc phải chọn rời đi bỏ lại 2 mẹ con Miền hay cao chạy xa bay cùng họ nhưng rồi còn Vinh- thằng bạn chí cốt thì sao. Miền Phải chọn giữa tình cảm phụ tử máu mủ cho con, tình yêu còn vương vấn của mình hay tình thương vô bờ bến của Vinh dành cho 2 mẹ con. Vinh lựa chọn giữa giữ gìn hạnh phúc mình vốn có, đáng được hưởng hay vì tình yêu, tình thương người vợ, người con, người bạn. Rồi ai cũng có một sự lựa chọn của riêng mình, một lựa chọn hợp tình hợp nghĩa cho tất cả, và tất cả kết hợp thành một câu chuyện đẹp một cái kết hay. Mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về các nhân vật có người đồng cảm, thương nhưng cũng có những người búc xúc, ghét nhưng trên hết đó mới là điều tuyệt vời từ câu chuyện . Một chuyện tình không lung linh, không thi vị nhưng ấm áp đến xao động tâm hồn vì sự chân thành, đức hi sinh, tình phụ tử..
