Review sách Dấn Thân
Trong mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta luôn có những cảm xúc và cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống, nhưng có những thứ đã in đậm trong tiềm thức rồi, thì rất khó thay đổi. Dưới góc nhìn của một người phụ nữ, Sheryl Sandberg, đã đưa cho chúng ta thấy sự phân biệt giới tính giữa nam và nữ là vô cùng sâu sắc.
Với Sheryl cô ấy thật may mắn vì vừa giỏi giang và vừa gặp được người chồng sẵn sàng chia sẽ việc nhà, khuyến khích và yêu thương cô, nên Sheryl có thể làm tốt cả hai mặt vừa đi làm vữa chăm sóc được gia đình. Với cô động lực để làm tốt mọi thứ bắt nguồn từ gia đình. Chính bản thân Sheryl cũng có nhiều lúc chưa vượt qua được rào cản về bình đẳng giới nên cô đặt kỳ vọng và sự khuyến khích của cô vào cuốn sách này để dành tặng cho những người phụ nữ trẻ hơn cô tiếp tục Dấn Thân, cũng như tiếp tục đấu tranh cho quyền bình đẳng giới.
Thật sự thì cuốn sách này nói đến một điều gì đó rất là to tát “phụ nữ, công việc, và quyết tâm lãnh đạo”, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng có những người phụ nữ đam mê công việc vì họ thích thế, và cũng có một số người dành thời gian chăm sóc gia đình như là việc tất yếu, mỗi người đều có lựa chọn cho bản thân việc gì cần và nên làm. Qua cuốn sách này mình biết thêm được nhiều khái niệm và hiểu được phụ nữ có cố gắng đến mấy cũng khó xóa được sự phân biệt đối xử để đạt được bình đẳng giới.
