Review sách Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất
Nếu đã từng đọc Yêu em là từ cái nhìn đầu tiên hay Yêu đúng lúc, gặp đúng người thì Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất cũng thuộc thể loại võng du, yêu nhau qua game như thế. Nhưng so với Yêu em từ cái nhìn đầu tiên hay Yêu đúng lúc, gặp đúng người thì Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất không hấp dẫn người đọc hơn. Có lẽ vì đây là một môtip đã khá quen thuộc mà cách hành văn của Diệp Tử không để lại quá nhiều ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc nên thành ra hơi nhàm chán.
Khác với hai truyện kia, Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất không phải thể loại vừa gặp đã yêu hay nam chính vì ấn tượng rồi đưa nữ chính vào tròng mà đây kiểu như là không đánh không quen. Nam chính và nữ chính lúc đầu là cặp oan gia, cả trên game và ngoài đời thực. Sau đó tiếp xúc nhiều hơn mới dần yêu nhau.
Cái cách Diệp Tử xây dựng hình tượng hai nhân vật chính là Thẩm Hạo và Thiên Thiên cũng không mấy ấn tượng. Nam chính là đại boss cao cao tại thượng, không dễ đụng vào, nữ chính mặc dù không giống tiểu bạch thỏ nhưng cũng đại loại vậy. Có quá nhiều nhân vật trong truyện khác cũng như vậy nên thành ra Thẩm Hạo và Thiên Thiên ở truyện này cũng chìm chìm như vậy.
Không thể nói Diệp Tử không xuất sắc bởi các tác phẩm khác của cô vẫn để lại cho tôi nhiều ấn tượng, điển hình như Đáng tiếc không phải anh, chỉ là Diệp Tử không có sự bứt phá nổi trội nào ở Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất nên độc giả cũng không mấy ấn tượng. Nhưng nếu bạn muốn tìm thể loại oan gia ngõ hẹp thì đây là một truyện khá thú vị nếu như bạn chưa đọc nhiều truyện ngôn tình khác.
