Review sách Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống
Nghe qua cái tên của cuốn sách " nếu chỉ còn mổ ngày để sống " cũng đủ thấy được rằng sẽ chẳng có cái nếu nào sẽ thành sự thật cả , chưa cần biết nội dung bên trong ra sao nhưng mình có cảm giác như kiểu tác giả đã đã để thứ gì mình quý giá vụt mất lên mới có cuốn sách như này ra đời, vê mặt nội dung thì tác phẩm này nói về một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ngoài ra còn thấy được tình yêu và sự bảo bọc đứa con gái quá mức vừa đáng trách những cũng đáng thương của người mẹ, cực kỳ ý nghĩa, nhưng bản thân mình có 1 chút k hài lòng với phần kết cho lắm, 1 chút thôi, vì mình muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc chứ không phải người mẹ cô đơn. Một câu chuyện cảm động và cái kết mãn nguyện của Maddy. Nhân vật đưa ta đến một thế giới tưởng chừng như kỳ lạ nhưng lại chân thật. Ở đó, tôi cảm nhận rõ ràng niềm vui, nỗi đau, tất thảy mọi cảm xúc của cô đều được bản thân thấu rõ. Rồi cho đến cuối cùng, Maddy phát hiện ra tất cả những gì đang diễn ra xung quanh cô là một trò đùa mà nằm mơ cô cũng không nghĩ ra được cái kết lại như vậy.
