Review sách Ngọn Đèn Không Tắt
Ngọn đèn không tắt - Nguyễn Ngọc Tư
Thể loại : tập truyện ngắn
Mức độ yêu thích : 5/5
Tập truyện ngắn chỉ có vẻn vẹn sáu câu chuyện , mỏng đến như vậy thôi thế nhưng khi trang cuối vừa khép lại , trong tôi như dâng lên một nỗi thương cảm nào đó thật dày , câu nói của nhân vật Phi trong truyện ngắn " con sáo sang sông " càng khiến nỗi buồn của tôi kéo dài hơn .
Giọng văn của cô Tư vẫn nhẹ nhàng đến thế mà sao tôi vẫn cứ thấy buồn quá , từ nỗi buồn lại chuyển thành nỗi thương cảm cho từng nhân vật trong mỗi câu chuyện . Ngoài truyện ngắn chủ đề mang đậm nét miền tây nam bộ , giản dị , gần gũi và có chút hơi hướng hoài niệm thì tôi lại bị câu chuyện của Phi và Út Thà làm cho day dứt khôn nguôi .
Mỗi câu chuyện , mỗi nhân vật chính đều mang những nỗi lòng riêng và đều để lại cho tôi những xúc cảm lắng đọng không cái nào giống cái nào . Và chắc chắn những ai cần tìm đến những tác phẩm có thể giúp họ dẫn dắt cảm xúc một cách dễ dàng mà không phải là một thứ tình cảm rất nông cạn và hời hợt thì nên đọc văn của cô Tư . Bởi lẽ mỗi lần tôi được thưởng thức cái văn phong đặc biệt của cô ấy như cảm nhận được điều gì đó len lỏi trong tâm hồn mà trước giờ luôn bỏ qua . Đó giống như rằng trước một khoảnh khắc nào đấy mọi thứ đang bị xáo trộn và bạn được một cơn gió nhẹ nhàng mát lạnh xoa dịu vậy . Sau này có nhiều thời gian tôi sẽ tìm đọc sách của cô Tư nhiều hơn nữa .
Thư Hoàn
2 . 11 . 2019 .
