Review sách Dế Mèn Phiêu Lưu Ký
Dế mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài
Thể loại : truyện ngắn phiêu lưu
Mức độ yêu thích : 5/5
Biết đến tác giả Tô Hoài lần đầu tiên hồi đang học lớp 6 khi học môn ngữ văn bài đầu tiên qua đoạn trích " bài học đường đời đầu tiên " . Tôi thật sự rất hâm mộ cách sử dụng ngôn từ cực kỳ điêu luyện của nhà văn vì khi đọc tác phẩm này tôi có cảm tưởng như mình thật sự đắm chìm vào thế giới phiêu lưu của chú dế mèn dũng cảm trong sách .
Câu chuyện xoay quanh chú dế mèn từ khi được mẹ cho ra ở riêng đến khi bị những đứa trẻ bắt đi cho đến cuộc gặp gỡ với dế trũi và sau đó là những cuộc phiêu lưu kỳ thú nhiều niềm vui mà cũng lắm gian truân nguy hiểm tưởng như không thể nhìn thấy ánh mặt trời . Xuyên suốt câu chuyện , tác giả đã khéo léo gửi gắm rất nhiều nỗi trăn trở về tư tưởng tiến bộ và nỗi phiền não của mình về một số bộ phận lạc hậu chẳng hạn như đoạn dế mèn và trũi gặp gỡ những con ếch nhái , tác giả đã lặng lẽ bày tỏ sự thật hơi tiêu cực về lối sống , cách bọn chúng , những con ếch nhái thoái thác công việc mà đại vương ếch giao cho hay là cái cảnh ăn chơi lười biếng của bác xiến tóc làm cho dế mèn thấy chán ghét ... vv
Rất nhiều bài học thấm thía được cài cắm qua mỗi chương truyện , không chỉ là bài học đắt giá về thái độ sống hay cách cư xử mà còn là hoài bão lớn lao của dế mèn như tượng trưng cho nỗi khao khát rằng Việt Nam sẽ vươn xa ra thế giới của tác giả ( không biết mình hiểu vậy đúng không ) .
Thư Hoàn
28.10 . 2019.
