Review sách Bảy Bước Tới Mùa Hè
Bảy bước tới mùa hè - Nguyễn Nhật Ánh
Thể loại: truyện dành cho tuổi mới lớn
Mức độ yêu thích: 5/5
Thật trùng hợp là tôi cũng vừa đọc một cuốn liên quan đến mùa hè là "hạ đỏ" và cũng thật lạ là tôi cũng vừa bắt gặp một nhân vật có tên Khoa ở truyện " hoa hồng xứ khác"... tuy nhiên hai quyển trên đều có cái kết buồn hoặc gây hụt hẫng nhưng thật may là " bảy bước tới mùa hè" đã kịp thời xoa dịu tâm trạng của tôi bằng những tràng cười ha hả từ đầu đến cuối.
Vẫn là lối hành văn giản dị kể về những tình cảm trong trẻo thuở mới lớn. Câu chuyện xoay quanh Khoa, một cậu chàng đã mười bốn, mười lăm tuổi chuẩn bị vào lớp mười và được về quê ngoại nghỉ hè cùng tung hoành bạn thân của mình là Mừng tung hoành ngang dọc với hàng tá trò nghịch ngợm mà đặc biệt nhất là cùng thằng Bông dựng màn giả cướp dọa bạn trong rừng... Nhìn chung thì cốt truyện cũng khá giống với "hạ đỏ" nhưng nó ồn ào, tếu táo và kết truyện vui hơn. Mà cả hai bạn đều tự mang trong mình tình cảm thầm kín... như Khoa đối với bé Trang và Mừng với bé Đào. Bên cạnh chuyện tình cảm của những cậu bé, cô bé còn có cả những điều khiến tôi cảm động như là tấm lòng của ông Mười Khòm dành cho Mừng, dù đã già nhưng ông vẫn quyết nuôi heo chỉ mong rằng tương lai của Mừng sẽ tươi sáng hơn nhờ tiền bán heo để cậu bé ấy có thể tiếp tục đi học.
Kết truyện Khoa phải giã từ quê ngoại để về lại thị trấn, lòng cậu bé mang theo nỗi băn khoăn vì còn lâu mới lại đến hè... mà nghe bé Trang nói mà tôi cũng ngẩn người ra ...
Ừ thì chỉ có bảy bước thôi ấy mà!
Thư Hoàn
20 . 3 . 2020 .
