Review sách Yêu là thế
"Yêu là thế" là cuốn nhật kí ấm áp, đáng yêu của Diệp Lạc Vô Tâm và "Kẻ phiền phức" Trình Trạch - chồng chị.
Đọc "Yêu là thế" độc giả sẽ phải ồ lên thích thú bởi nhìn thấy một Ninh Tâm rất khác, lơ mơ, đãng trí nhưng luôn cố gắng và rất bản lĩnh, mạnh mẽ.
Trước áp lực của gia đình, lại luôn nghĩ bản thân sẽ lấy một người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi, chín chắn, trưởng thành. Ninh Tâm đã cố gắng đè nén tình cảm mà chị dành cho Trình Trạch xuống. Cố gắng tìm quên cùng sách vở, cùng những giờ tự học...Ừ thì cũng đúng, ai mà chẳng có một "bạch mã hoàng tử" tưởng tượng ở trong lòng, phải không bạn?
Song, duyên phận là điều gì đó rất kì diệu, vượt qua tất cả, cuối cùng họ cũng tìm được tiếng nói chung, tìm được giải pháp để có thể sánh bước bên nhau.
Vì Trình Trạch, Ninh Tâm tập nấu ăn, đăng kí học cao học rồi thi lên Tiến sĩ dù chị tự nhận mình rất "ngốc nghếch". Ngược lại, vì chị, Trình Trạch cũng cực kì kiên trì, cực kì dịu dàng. Thú thật, mình cứ rưng rưng khi ngẫm đến lời thầm thì của họ "Chúng ta thử xem nhé!"/ "Thử gì cơ?"/ "Thử yêu không chia tay."/ "Không chia tay..."/ "Không chia tay!", cứ cười mãi mỗi lần nhớ đến các bữa tiệc, các món quà chia tay của họ..."Cuộc sống vốn không có bạch mã hoàng tử nào không phải đi tiếp khách, cũng không có công chúa Bạch Tuyết nào không bị rụng tóc." Quan trọng là khi "hoàng tử" say, "công chúa" cư xử như nào và lúc "công chúa" rụng tóc "hoàng tử" xử sự ra sao...vậy đấy! ^^
