Review sách Thất Tịch Không Mưa
Nếu mình nhớ không lầm thì đây là cuốn truyện đầu tiên của tác giả Lâu Vũ Tình được xuất bản ở Việt Nam thì phải. Hồi đầu mình mua cuốn truyện này chủ yếu là do mình thấy bìa sách quá đẹp, nhìn rất buồn, có hình ảnh của cầu ô thước, rồi cánh hoa tím rơi vãi theo dòng sông như báo hiệu trước một cái kết buồn và bi thương cho truyện vậy .Mở đầu câu chuyện tác giả kể về hai anh em Hàn Vũ và Tiểu Tình. Đọc truyện ta cũng thấy, từ những trang đầu tiên chúng ta đã cảm nhận được tình cảm trong sáng dễ thương giữa hai anh em Hàn Vũ và Tiểu Tình.
Sau khi trưởng thành, Hàn Vũ đã biết được sự thật đau buồn. Về sau đó Hàn Vũ đã chọn cách ra đi, lúc này mình thấy tình cảnh của Tiểu Tình thật sự rất đáng thương, cô gái này đáng thương từ thuở niên thiếu đến lúc chết đi, đọc buồn quá. Lúc đầu đọc truyện mình rất ghét Thẩm Hàn Vũ vì lý do anh ta đưa ra để trốn tránh là không thể chấp nhận được, mình nghĩ nên nói ra sự thật thì sẽ tốt cho đôi bên hơn, biết đâu có thể buông bỏ tinh cảm kia và đi tìm cuộc sống mới còn hơn là cứ day dứt như thế . Mình có khóc một ít khi đọc truyện. Cuối cùng thì kết thúc truyện quá thảm thương, cả hai đều chết, đọc xong thấy buồn nguyên ngày luôn.
Bìa rất đẹp như mình đã nói, giấy vàng xốp cầm nhẹ tay nhưng hơi ố, sách khổ nhỏ rất dễ thương.
