Review sách Cổ Tích Của Người Điên
Mình đã mua cuốn sách này và đọc khá nhanh, văn học trinh thám Trung quốc lúc nào cũng khá dễ đọc và dễ cảm hơn so với dòng văn học Tây Âu. Thời Thần là một cái tên lạ lẫm, mình chưa bao giờ đọc tác phẩm của tác giả này, cuốn sách khá mỏng, giấy rất đẹp và thơm, font chữ cũng có kích thước vừa phải và đẹp. Dịch thuật ổn và dễ đọc. Mở đầu câu chuyện đã khiến người ta phải tò mò cuốn theo nội dung tác phẩm, tác giả kể một câu chuyện cổ tích rất thú vị và mới lạ, hành trình đi cứu công chúa của hoàng tử, các nhân vật hoạt hình lồng vào và tình huống rất hài hước, kết cục của cuả chuyện cổ tích rất ư là " trớt quớt". Từ đây mở ra câu chuyện của nam chính , anh ta thất nghiệp và đang trong khoảng thời gian tìm kiếm công việc mới vì khoản tiền tiết kiệm đang vơi dần đi từng ngày, bỗng lúc này bỗng anh ta nhận được một lời nhắn từ người bạn cũ. Lúc này câu chuyện kinh hoàng của một cuộc thảm sát trong quá khứ được mở ra với nhiều manh mối kì lạ và cuộc thảm sát lại một lần nữa được tái hiện lại ngay chính lâu đài mà nó đã từng diễn ra trong quá khứ. Vì tránh spoil nên mình sẽ không kể nội dung nữa, chỉ nhận xét đây là một cuốn sách trinh thám khá hay, tuy một số tình tiết vẫn chưa được xử lí thỏa đáng và chưa hợp lí lắm, nhưng để đọc giải trí thì mình vẫn đánh giá khá cao cuốn sách này. Và cái kết hơi buồn ạ
