Review sách Goth - Những Kẻ Hắc Ám
Bài này sẽ mở đầu cho bộ 3 bài review nhanh về 3 quyển của Otsuichi, mình chỉ review nhanh thôi, những quyển này nên để tự đọc rồi mới có thể cảm nhận được và mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau rất nhiều.
Nội dung thì xoay quanh hai cô cậu học sinh không giống ai,một người mang chiều hướng u tối khó gần thì người kia hòa đồng dễ mến và rồi họ liên kết và "thân" nhau nhờ vào các vụ án giết người...bla bla và bla các kiểu. Nội dung mỗi chương đều liên quan đến một "vụ án" khác nhau, nhưng điểm chung là không có vụ nào "giải quyết triệt để" cả. Otsuichi nổi tiếng là viết truyện kinh dị nên Goth cũng kinh dị là chính chứ không phải là trinh thám, yếu tố trinh thám không có nhiều và mình không xem quyển này thuộc trinh thám.Nói sao nhỉ, có cảm giác nó "chưa tới đâu" với kiểu trinh thám lưng chừng này. Khi đọc quyển này mình có cảm giác main được buff may mắn là chính.
Mình thích quyển này vì cái sự u ám và đen tối của nó (mình chưa đủ tuổi đọc :v nhưng thích kiểu kinh dị này) . Cái kinh dị của tác giả rất đặt biệt, bởi vì nó không giật gân, không thần bí mà nó rất bình thường. Nó bình thường như kiểu chuyện ấy diễn ra hằng ngày và không có gì lạ, thực sự mình sợ Otsuichi vì tự hỏi làm sao ông có thể viết chuyện giết người rồi chặt xác, moi ruột rồi móc mắt lại quá hiển nhiên như vậy. Và cái kinh dị "'bình thường" ấy lại là tấm gương phản chiếu lại tâm hồn và cái đen tối của con người. Goth- Những kẻ hắc ám, cái tên cũng nói lên nhiều điều về quyển này, nhưng mình không thích cái tính cách mà tác giả dựng lên, khá gượng và Morino cứ như đang cố tỏ ra Dark hơn mức bình thường, túm lại là hơi lậm quá.
Tuy mình không đánh giá cao phần trinh thám của nó lắm nhưng lại rất là kích thích trước phần kinh dị, phong cách rất Otsuichi. Bạn nào thích Kinh dị- tâm lí- ám ảnh thì tìm đọc nhé.
Kết lại thì
Trinh thám : 4/10
Kinh dị : 8/10
Tâm lí : 7/10
Nhân vật : 7/10
