CÂY NGƯỜI
by Patrick White. Người Dịch: ...
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Quyển sách đã đến tay mình trong một một buổi tối, một cách nhanh nhảu và dễ dàng, theo cách khác lạ mà ít khi mình được trãi nghiệm: không mua, không thuê, mà là mượn.

Cái tiêu đề thật cũn cỡn và bí hiểm đã cuốn hút mình đến quả tạ 5 lạng này. Nhưng thật may mắn, nó rớt đúng vào chất văn mình đang theo đuổi, cũ kỹ mà hiện thực. Nên, đến cuối cùng, qua rất nhiều lần lăn l... đọc tiếp
Gatsby Vĩ Đại
by F.Scott Fitzgerald
4 reviews
Có 5 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Quyển sách này, nó quá thực. Không phải thực tế mà là thực dụng. Nếu ở đâu đó bạn đã nghe về những câu đại loại: “Khủng long không biêt đọc. Hãy xem điều gì xảy ra với chúng”, “hôm nay là người đọc, ngày mai là nhà quản trị”, … bla bla bla. Cuốn sách này sẽ kể cho bạn về một ngoại chuyện.

Mở đầu câu chuyện, Gatsby xuất hiện mộ... đọc tiếp

Nguyễn Hiến Lê không còn là cái tên xa lạ với các bản dịch sách kỹ năng như: Đắc Nhân Tâm. Và cuốn sách này cũng vậy. Nó là một ấn phẩm nằm trong khuôn khổ hoạt động làm sống lại tủ sách gối đầu giường của bao thế hệ, mà ông đứng tên như dịch giả.

Nếu không có dòng chia sẻ “từng là ước mơ những ngày xưa” của cô bạn trên zalo, mình sẽ không biết về cuốn sách, và cũng sẽ k... đọc tiếp
Quân Vương
by Niccolo Machiavelli
6 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Khi đang gõ những dòng này, Sài gòn đã vào mùa mưa. Nó đều đặn trút xuống vùng đất nơi đây những giọt hối hã, như trả bài sau những ngày quỵt nợ không thành. Cách đây không lâu, độ khoảng 2 tuần, khi còn nhễ nhãi mồ hôi trên vỉa hè hay bụi cỏ, tôi đã nghiệm ra lý tưởng của đời mình: sống để làm gì. Nhưng câu trả lời mà tôi thấy được chỉ là: chẵng để làm gì cả, thích sống sao cũ... đọc tiếp
Thế Giới Mới Tươi Đẹp
by Aldous Huxley
4 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Cuốn sách được viết từ năm 1931, khi Ford cùng dây chuyền lắp ráp xe hơi của mình nức tiếng trên truyền thông. Aldous Huxley đã mượn vía và tưởng tượng đến cảnh xã hội tạo ra con nít trong những lò ấp hoạt động theo dây chuyền vào những năm 2500s. Rồi tác phẩm này xuất hiện, bật lên tiếng khóc thê lương của mình cho nhân loại, khi họ chọn vứt bỏ tính người để đổi lấy ổn định, h... đọc tiếp