Review sách Bách Quỷ Tập
Nói về Bách Quỷ Tập của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, ta đã biết đến cô tác giả này với dòng truyện ngôn tình huyền huyễn và cuốn Bách Quỷ Tập này chính là một trong các tác phẩm nổi bật đó.
Bách Quỷ Tập, ta nghe thôi cũng biết đây là cuốn sách nói về hàng trăm con quỷ trong đây nhỉ. Trong lòng mỗi người đều tồn tại một con ác quỷ. Và có một cô gái tên là Bạch Quỷ, không rõ người ở đâu, bao nhiêu tuổi, là ai nhưng ta biết rằng cô có trên tay cây Bách Quỷ bút, nó có chứa hàng trăm con quỷ của người mà cô phải xuyên biết bao thời không, biết bao không gian và thời gian, chứng kiến bao nhiêu chuyện tình tan ly hợp biến, hỉ nộ ái ố của đời người đều nằm trong mắt cô bởi, cô đến gặp những con người như thế, dùng Bách Quỷ bút lấy đi “Quỷ” trong lòng họ hay nói chính xác hơn chính là những khúc mắc vẫn chưa gỡ được của họ. Vậy vì sao cô phải lấy Quỷ của họ, bởi vì khi thu thập đủ 100 con quỷ, cô có thể hoàn thành ước muốn của mình, khiến người ấy sống lại.
Từng câu chuyện trong Bách Quỷ Tập này chính là từng khung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, hồi hộp có rồi lại hy vọng rồi lại tuyệt vọng,…
Câu chuyện gồm 14 phần, mỗi phần là một câu chuyện tình thú vị. Nếu nói cảm động thì tôi thích nhất phần Quỷ Tướng, buồn mà muốn khóc thì hãy thử đọc phần Quỷ Thế hay Quỷ Thi, Quỷ Huyết, vui thì có Quỷ Họa, Quỷ Miêu còn không thì cứ đọc hết cả quyển, bạn sẽ thấy mình như đang xem một bộ phim dài tập vậy. Hãy đọc thử nhé!
