Mình có 2 tâm trạng khá mâu thuẫn sau khi ĐỌC XONG sách.
Một là thấy chán nản, rối rắm đến nỗi không thể giở ra đọc thêm (đọc lại) một chút nào. Tóm lại, tiêu đề cuốn sách đã nói lên tất cả, còn những câu chuyện hay lời lẽ trình bày, thuyết phục của tác giả chỉ làm ...người đọc phát điên! vì quanh đi quẩn lại chỉ có thế: Yêu cho roi cho vọt (nghĩa bóng), đừng bao bọc nuôn... đọc tiếpTự dưng nhớ lời Bác dạy: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Viết như thế nào? Dường như tác giả đã thấu hiểu nguyên tắc này nên cuốn sách tưởng chừng triết lí từ cái tựa lại đem đến nội dung vô cùng thực tiễn mà vẫn chứa đựng thơ mộng của đời sống qua góc nhìn "trẻ".
- Viết cho những người 20s nhưng 30s như mình đọc vẫn bị hút, khoanh vùng cho các em teen ở xứ mình... đọc tiếpCái tựa khiêu khích như lời thách thức của một trẻ trâu đối lập hoàn toàn với những vấn đề được bóc ra từng ngăn từng lớp bởi một "ông lão khó tính - kĩ tính" quan sát săm soi mổ xẻ đến tận cùng, ẩn dưới giọng văn thâm thúy đến ngạo nghễ. Tác giả khôn khéo bắt theo "trend" để nói về những vấn đề hiển nhiên mà không hiển hiện, có thể tất cả đều nhìn mà khó thấy.
Trước mình... đọc tiếpSách dày bất ngờ :D tuy chưa đọc hết nhưng vẫn phải cho 5 sao vì độ hữu ích và sâu sắc của quyển sách. Chắc chắn không dễ đọc, và phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần, độ ứng dụng cực cao với cả những người nghiên cứu và thực hành tâm lý học lẫn người bình thường. (Chờ đọc nốt rồi review lại :)
... đọc tiếp