Review sách Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
Cái tựa khiêu khích như lời thách thức của một trẻ trâu đối lập hoàn toàn với những vấn đề được bóc ra từng ngăn từng lớp bởi một "ông lão khó tính - kĩ tính" quan sát săm soi mổ xẻ đến tận cùng, ẩn dưới giọng văn thâm thúy đến ngạo nghễ. Tác giả khôn khéo bắt theo "trend" để nói về những vấn đề hiển nhiên mà không hiển hiện, có thể tất cả đều nhìn mà khó thấy.
Trước mình chọn đọc vì nghĩ là (có chút dính líu tới) hoạt động xã hội thì phải biết, đọc rồi để thấy biết vậy biết nữa biết mãi vẫn là không đủ, không thể chỉ âm thầm xấu hổ mà phải day dứt mỗi khi hành động hay không hành động trước một điều bức xúc. Nói thế không phải vì hư danh trở thành kẻ đấu tranh này nọ, mà để mỗi quyết định mỗi hành vi giúp mình tiến gần hơn với chữ "người".
