Review sách Lương Ngôn Tả Ý
Lương Ngôn Tả Ý - Mộc Phù Sinh
Nam chính Lệ Trạch Lương, nữ chính Thẩm Tả Ý nên vẫn k biết chữ Ngôn kia có ý gì :))
Đã từng đọc các quyển khác của Mộc Phù Sinh, cách hành văn khá mượt, nếu Ký ức độc quyền quá nhẹ nhàng, Chàng mù em yêu anh hơi ba chấm, thì bù lại Cũng chỉ là hạt bụi (đánh giá cao luôn!) và Lương Ngôn Tả Ý lại làm mình hài lòng. Vẫn giọng văn nhẹ nhàng nhưng ở Lương Ngôn Tả Ý, MPS rõ ràng đã lồng ghép nhiều câu chuyện đằng sau hơn, đẩy tình yêu của 2 nhân vật chính lên cao. Một điểm đặc biệt của MPS nữa là tình yêu trong chuyện nào cũng có thời gian dài, tầm chục năm là bình thường :)) Tuy ngoài đời thật thì hầu như chả có, nhưng bản thân mình lại rất thích kiểu tình cảm từ từ chậm rãi mà không phai nhạt theo năm tháng này :)
Thực sự mong chờ tác phẩm tiếp theo của chị :)
P/S: Bìa truyện đẹp, dù lúc đầu đặt mua cũng không ấn tượng lắm, trong truyện cũng giải thích lý do hình minh hoạ như vậy. Chỉ là, tại sao truyện xuất bản không có Mục lục??? Tại sao????
