Review sách Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến (Tập 2)
Đây là cuốn sách tiểu thuyết lãng mạn đầu tiên mình từng đọc và giáo sư Bạc trong tiểu thuyết trở thành nam thần trong lòng mình. Trước hết là cách trình bày và trang trí bìa, tuy khá là đơn giản nhưng lại ấn tượng màu sắc đẹp. Về nội dung thì quả thực cuốn sách này quá hấp dẫn và gay cấn, nhiều vụ án đọc mà nổi cả da gà, ẩn chứa trong đấy vẫn là những câu nói hài hứơc nhưng mang vị nhạt nhẽo của người đàn ông Bạc Cận Ngôn. Còn hiện rõ nên vẻ đẹp thần khiết của Giản Dao, nữ chính, một cô gái vô cùng đáng yêu, cô yêu một cách chân thành âm thầm và lặng lẽ chờ sự hồi đáp của đối phương. Hình ảnh của cả nam nữ chính và nam nữ phụ đều được xây dựng rất đặc sắc. Kết thúc của tác phảm làm mình cực kì thoả mãn. Mình vô cùng mong chờ các tác phẩm tiếp theo của tác giả Đinh Mặc này
