Review sách Thiếu nữ đánh cờ vây
Bối cảnh của cuốn sách là chiến tranh, viết về mối quan hệ của hai người giữa hai đầu chiến tuyến dù chưa một lần được biết tên nhau. Mình không chắc rằng mối quan hệ của họ có phải là tình yêu hay không bởi nó không giống tình yêu mà mình vẫn tin, nói yêu ở đây có vẻ hơi miễn cưỡng.
Cuốn sách là lời kể song song của hai con người. Một cô gái mới lớn còn đang ngồi trên ghế nhà trường vừa tự bỏ đi đứa con của mình. Một sĩ quan Nhật với niềm tin đặt cả vào Nhật Hoàng. Hai người họ chỉ biết nhau qua những ván cờ vây, đây cũng là điểm chung duy nhất của hai người. Đến tận khi kết thúc cuốn sách, họ vẫn chưa có cơ hội để biết tên nhau, tất cả những gì họ biết về nhau là gương mặt, là những nước cờ.
Tình tiết của câu truyện rất nhẹ nhàng, không có chút kịch tính nhưng vẫn tăng dần tăng dần cho đến kết truyện chính là điểm cao nhất của toàn bộ cuốn sách. Nếu ngay từ lần đầu tiên, khi cô gái đề nghị anh sĩ quan đưa mình đi, anh ấy không từ chối thì có phải câu chuyện đã có một kết thúc khác không hay sẽ càng đau khổ hơn mà thôi?
Dường như những câu truyện ở thời chiến đều buồn như vậy. Lần cuối cùng mà hai người gặp lại giống như bất ngờ lại giống như đã được định sẵn. Nó là một nước cờ chết không thể phá giải. Điều duy nhất mà họ có thể làm ngay lúc đó để gỉai thoát bản thân chỉ có cái chết. Đó có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai.
Đánh giá: 7.5/10
