Review sách Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh
Bạn có phải( hay từng là) một con người hồn nhiên, hay mơ mộng và giàu tình cảm? Nếu chưa phải thì đây chính là cuốn sách khiến bạn" be like it". Nhưng sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng như sách help-self để biến bạn trở thành "be like it", mà cuốn sách này sẽ giúp bạn học hỏi được những đức tính tốt đẹn từ nhận vật Anne( khi đọc nhớ phải có chữ "e" đằng sau nhé)
Vợ chồng nhàCuthbert quyết định nhận nuôi một bé trai để đỡ đần công việc. Cả hai sửng sốt khi bước xuống tàu lại là một cô bé "lắm mồm". Với sự hồn nhiên, trí tưởng tượng mọi lúc và nói nhiều cuốn hút người nghe đã giúp cô bé được giữ lại.
Không phải môtips sau nay Anne chính là con nhà giàu bởi cô biết rõ bố mẹ mình và họ đã chết hết cả rồi. Cô sống trên đảo Hoàng tử, một cuộc sống luôn có những sự kiện đáng trông đợi. Những rắc rối, những tai hoạ đều do trí tưởng trượng gây ra. Cô căm ghét người nào chê mình có mái tóc đỏ, lúc mới đêan cô chẳng biết làm gì nhưng được sự dìu dắt của gia đình mới, đax giúp cô hoà nhập với cộng đồng.
Một điều chẳng thể thay đổi từ cô chính là luôn ăn nói liếm thoắt, có thể nói hàng giờ liền không ngừng nghỉ. Và ôi thôi, cô bé cũng rất lãng mạn đến vô phương cứu chữa. Cô luôn cố gắng, cố gắng để đạt được điều mình muốn, để không phụ công sức của mọi người. Thỉnh thoảng, cô có những trò nghịch dại mà khiến bản thân gặp nguy hiểm: đi trên mái nhà, đóng giả Elaine mà suýt bị chìm cùng con thuyền. Nhưng bỏ qua tất cả, tôi lại muốn học tập thêm nhiều điều từ cô bé. Cô đã khiến tôi bị hấp dẫn vào trong câu chuyện của mình, khiến tôi không thôi nghĩ về cô bé khi khép trang sách lại :))
Anne tóc đỏ có cả một bộ sách nhưng Nhã Nam chưa tái bản hết và muốn sưu tầm nên mình đành chờ đợi vậy :'> Bạn nào có những cuốn khác có thể cho mình mượn được không nè <3