Review sách Tắt Đèn (Đinh Tị) - Tái Bản
Mình biết đến tác phẩm này này khi mình học cấp II - cách đây 8 năm trước. Sau đó mình vô tình thấy quyển này ở nhà Dì. Lúc ấy chỉ có bản bỏ túi, màu bìa trắng đen xám. Có ai nhớ không?
Đọc đi bạn. Để thấy cái xót xa của thời phong kiến chứ không như bây giờ. Để biết người ta khổ sai, bán con bán chó bán nhà. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn một mực yêu thương gia đình. Can đảm lắm! Bạn dám xông vào đánh một đám thằng đàn ông, sỉ vã trúng dù biết sẽ bị bắn chết hay bị đánh đến chết không? Đấy, chị Dậu có gan đấy!
