Review sách Nụ Hôn Của Sói
Bạn có thích nam chính mặt dày, vô sỉ? Bạn có thích những câu chuyện thể loại “gương vỡ lại lành”? Và liệu rằng bạn có thích câu chuyện có kết cấu theo kiểu “nữ cảnh sát và anh trùm tội phạm”? Nếu câu trả lời là có thì “Nụ hôn của sói” chắc chắn là một câu chuyện phù hợp với bạn! Nếu câu trả lời là không, thì bạn cũng hãy cứ đọc nó đi nhé! Haha. (“Nụ hôn của sói” còn có một cái tên khác là “Đồng lang cộng hôn”).
An Dĩ Phong là boss xã hội đen, đẹp trai, phong lưu, tuấn tú. Tư Đồ Thuần là con của cảnh sát trưởng, một cô cảnh sát tận tâm với nghề, xinh đẹp, quyến rũ và mạnh mẽ. An Dĩ Phong ấn tượng với Tư Đồ Thuần vì trong một ngày mà gặp cô tới tận ba lần:
+ Lần đầu đó là cô liều mạng chạy theo anh chỉ để trả ví tiền.
+ Lần hai, anh đứng một góc thầm cười cô ngốc nghếch vì cô bị lừa mất mấy trăm ngàn.
+ Lần ba, anh không nhịn được mà đùa giỡn một chút. Anh hỏi cô: “Em có bạn trai chưa?! Anh cũng chưa có bạn gái. Không bằng chúng ta kết hợp đi!”
Đấy, duyên phận chính là như thế. Nhưng một trùm xã hội đen và một cảnh sát làm sao mà kết hợp?! Tình yêu của họ muốn bao nhiêu dang dở chính là có bấy nhiêu dở dang. Anh vì yêu cô, muốn gặp cô mà vào đồn tự thú, anh đưa tin tức từ bên anh cho cô để cô phá án, anh nguyện đứng phía sau chờ cô, dù chẳng thể về chung một nhà nhưng hai trái tim cùng chung nhịp đập là đủ. Tư Đồ Thuần cũng thế, cô cũng chờ đợi anh hơn mười năm, cũng trao cho anh hết thanh xuân nồng nhiệt!
Có thể nói đây là truyện ngược, nhưng ngược tâm thôi, cũng chưa đến mức quá tơi tả. Và tôi buồn cười nhất là cái đoạn anh chàng nào đấy đi ghen với bộ cảnh phục của cô cảnh sát nào đó cơ! Đọc mà cười lăn lên lộn xuống.
Dưới đây là một số trích dẫn tôi khá thích:
“Yêu là gì? Yêu là quay mặt đi, để giọt nước mắt rơi vào bóng đêm nơi em không nhìn thấy, còn thứ mà em thấy... dưới ánh mặt trời... là nụ cười rạng rỡ của anh!”
“Anh hơi xấu xa một chút, nhưng bản tính lương thiện. Tuy anh không đẹp trai nhưng giàu tình cảm... Dù sao thì em cũng chưa tìm được bạn trai, vậy cứ chọn anh đi!”
“Ở bên em, anh được mở mang rất nhiều điều. Hoá ra thích em cũng là phạm tội, mời em đi ăn cũng là phạm tội! Em nói thẳng cho anh biết là anh yêu em thì anh sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù?”
Tuy nhiên tôi vẫn chưa đánh giá quá cao câu truyện này! Bạn cũng thử đọc đi nhé, bạn sẽ biết câu trả lời ngay thôi! Và tôi chỉ spoil đến đây thôi! Viết nhiều quá lại ảnh hưởng đến tâm lí đọc của mọi người!
