Review sách Chỉ Cần Một Người Hiểu Em Trong Đời
Dạo này tôi hay thích “lang thang” đi tìm những cuốn tản văn Việt Nam để đọc, để ủng hộ tác giả Việt, hay để thấm nhuần cái văn thơ ấy. Và tôi tìm đến với “Chỉ cần một người hiểu em trong đời” của tác giả Thảo Xù. Khi nghe tên, tôi đã ngỡ đây là một cuốn ngôn tình nhưng không phải.
“Chỉ cần một người hiểu em trong đời” nghe tên thì hoa mỹ, thì Tây, thì ngôn tình vậy thôi, nhưng đây lại là một cuốn sách vô cùng đơn giản đến mức giản đơn. Cuốn sách gồm ba phần lớn và trong đó có 20 mẩu chuyện lớn nhỏ. Những mẩu chuyện về tình yêu, về cuộc sống hôn nhân hay đôi điều giản đơn trong cuộc sống. Lời văn của Thảo Xù trong tác phẩm này không “cứng nhắc” hay “hoa mỹ” theo đúng nghĩa, mà nó tưng tửng và khá hài hước! (Bạn nào quá khắt khe trong lối hành văn hay đòi hỏi nhiều quá ở một tác giả “bựa” thì nên xem xét trước khi đọc nhé! Và nếu bạn muốn giảm stress thì hãy cứ đi tìm “Chỉ cần một người hiểu em trong đời” và các tác phẩm của Thảo Xù ngay đi, bạn sẽ cười lăn cho mà coi!). Tuy nhiên, tôi khá không thích những mẩu chuyện gần về cuối sách. Nó hơi lan man, lôm côm và cộng thêm một xíu... vô duyên. – Một điểm trừ!
Chậc, tản văn nên tôi chả biết nên spoil nội dung như thế nào cho các bạn cả, chỉ có thể nêu ra được cảm nhận của mình thôi. Nếu các bạn hứng thú thì hãy tìm đọc và rồi cảm nhận nhé!
( >< À, còn một chuyện ngoài lề một xíu. Đó là cho đến khi đọc xong những trang cuối cùng của cuốn sách, tôi mới ngỡ Thảo Xù chính là chị Nhữ Thị Thảo mà tôi đã để chế độ follow trên mạng xã hội facebook từ lâu. Tôi thích chị vì tính cách cũng như lời văn dí dỏm của chị. Chúc chị thành công và sớm trở lại với nghiệp viết lách chị nhé!)
