Review sách 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình - Mong Bạn Trở Thành Phiên Bản Hạnh Phúc Nhất (Tập 2)
“999 lá thư gửi cho chính mình” hiện nay trên thị trường đã có đầy đủ trọn bộ 2 tập (1 và 2). Đầu xuân năm mới còn chần chừ gì nữa mà không dành tặng bản thân cuốn sách “Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất” này. Cuốn sách sẽ mong lại một nguồn năng lượng tích cực cho bản thân bạn để phấn đấu trong năm tới sẽ sống hạnh phúc hơn, trở thành người mà bản thân sau này sẽ tự hào nhất.
Có những câu nói rất hay mà mình rất thích trong cuốn sách cũng đều là những câu nói được chọn xuất hiện trong mặt bìa sau của 2 cuốn sách ( tập 1 và tập 2)
Đầu tiên là “ Nội tâm mạnh mẽ luôn tốt hơn vẻ ngoài hào nhoáng. Hy vọng bạn mãi luôn kiên cường, dũng cảm ở nơi đón ánh sáng, sống cuộc đời mà mình mơ ước”. Có rất nhiều bài viết nói về sự mạnh mẽ, cá tính trong tâm hồn luôn là nghị lực tốt nhất để hoàn thiện bản thân. Điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với một vẻ ngoài hào nhoáng. Cũng như một cái hộp dù bên ngoài có đẹp đến mấy nhưng bên trong chỉ rỗng không thì cũng chẳng có nhiều giá trị. Và mình thấy rất đúng. Con người dù bên ngoài có trưng diện nhiều hàng hiệu đến bao nhiêu nhưng khi cô đơn, khó khăn chẳng có mấy người bạn tốt để chia sẻ thì những thứ đồ hàng hiệu kia cũng chỉ là những thứ đồ hư vô. Vậy nên hãy cố gắng kiên cường, mạnh mẽ, để đón những ánh sáng tích cực từ mặt trời.
Câu thứ hai là “Mỗi ngày hãy như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, hấp thụ trọn vẹn năng lượng tích cực, vui vẻ mỉm cười, mọi đau buồn sẽ bốc hơi tan biến”. Có một điều rất thú vị hoặc do dụng ý của người biên soạn khi để 2 câu chốt của 2 tập có một sự liên kết chặt chẽ. Hình ảnh mặt trời được ví như nguồn năng lượng tích cực ban phát những tia nắng bình an, hạnh phúc, may mắn cho tất cả những ai mạnh mẽ, kiên cường và săn sàng đón nhận.
Những bài học, những câu trích dẫn trong sách đều rất ngắn gọn, cô đọng, súc tích, rất ý nghĩa. Việc xây dựng bản thân để trở nên hoàn hảo là rất khó, trong mắt mọi người và trong mắt chính bản thân. Nhưng khó không có nghĩa là không thể, hãy cố gắng không trở nên hoàn hảo nhất cũng hãy trở thành phiên bản mà bản thân tự hào.
