Review sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng
Mình cực kì thích văn phong của Mễ Mông nhất là trong cuốn Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Nó là một kho tàng truyện cười và châm biếm sâu cay đấy. Tôi đùa thôi. Cuốn sách này tựa như tản văn lại có chút self-help ẩn chứa rất nhiều triết lí sống thực tế, tuy thô nhưng mà thật, tuy ngô nghê nhưng mà sâu cay kinh khủng, tuy hài hước nhưng lại chân thành vô cùng. Bạn tôi từng nói đọc nó xong mình cảm tưởng như bị tát cho vài cú đau nhức, cảm thấy cuộc đời mình trước đây quá uổng phí và hoang đường rồi. Thế là nó lao vào thay đổi. Có thể bạn sẽ cười nhạo chúng tôi, nhưng không sao hết, hãy cứ cười đi. Như Barack Obama nói đấy, thay đổi thì thật khó nhưng không là bất khả thi, có phải không nào?
Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện tác giả kể về những người xung quanh mình. Có người vì để có đồng tiền mà trầy vi tróc vẩy cuối cùng lại nhận lại con số không, có người cần mẫn chiếu cố chính mình lại giành được sự ngưỡng vọng từ người khác.
Sống thực tế không có nghĩa là bảo bạn ngừng mơ mộng, ngừng lãng mạn, ngừng yêu bản thân. Nó có nghĩa là bạn càng dốc sức nỗ lực, bạn càng tự do và hạnh phúc. Bởi vì chúng ta độc lập về kinh tế, chúng ta mới có quyền tự do lựa chọn, thậm chí là tự do về nhân cách.
Tôi đặc biệt thích câu nói này nhất: “Tôi thích tiền, tôi thích những đồng tiền có lai lịch trong sạch rõ ràng, ẩn chứa hương vị của sự vất vả và kiên định, để khi cùng bạn trai hẹn hò tôi có thể phóng khoáng cầm lấy hóa đơn nói để em trả; để những khi buồn, có thể tự mình đi ăn một bữa ngon tại một nhà hàng sang trọng nhất mà không cần phải cân nhắc giá cả trên menu; để sau này nếu bị thất tình, tôi vẫn có căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách để trở về”.
Vì cuộc sống thực dụng nên bạn sẽ càng rõ ràng bạn thân càng phải cố gắng bao nhiêu để giành lấy hay chữ gọi là "công bằng". Luật chơi công bằng nhất chính là không ngừng cố gắng, không ngừng bền bỉ theo đuổi giấc mơ của bản thân mình bằng sức mạnh ẩn chứa. Đừng sợ tiền bạc. Hãy sợ cách tư duy sai lệch của những con người nắm nó trong tay.
Bạn biết không, tôi đã nghĩ và trăn trở rất nhiều khi tôi đọc cuốn sách.
Bạn nghĩ điều gì sẽ phân chia giai cấp? Tiền ư? Không đâu, chính là tư duy.
Suy cho cùng nếu không sống cho thực tế, sống cho hết mình bạn sẽ uổng phí công ơn sinh thành của ba mẹ, tài năng ẩn giấu bên trong con người, cô phụ giấc mơ thời thơ bé của chính bản thân mình. Hãy đọc nó ngay lập tức nếu bạn có thể!
