Review sách Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Phần 2
Chuyện tình nhẹ nhàng của Vương Y Bối và Trần Tử Hàn qua đây mà trải qua biết bao sống gió, vì chính bản thân họ. Mình cho đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao Trần Tử Hàn thời điểm đó lại quyết định đi lấy cái cô oắc ơ kia chỉ để Vương Y Bối từ bỏ mình, hay mình đã nhớ nhầm chăng? Mặc dù mình không đồng tình với việc nam chính đã đánh nữ chính, nhưng việc Vương Y Bối rời xa Trần Tử Hàn dù sao cũng tốt đấy chứ? Không còn là một cô gái yếu đuối tự ti hay nhu nhược nữa, cũng may hai người cuối cùng cũng về bên nhau. Hồi đó mình đọc hai quyển trong hai ngày, quá đáng sợ, Nhưng đây vẫn là cặp mình thích nhất vì những năm tháng nhẹ nhàng hồi học trò của hai người.
